Bản sao – Chùm thơ của Hoàng Xuân

973

(Vanchuongphuongnam.vn) – cuộc đời này có vô số những bản sao/ bản sao này là haker của bản sao khác/ chất đầy những đống giấy vụn/ không giữ được bản sao cho riêng mình…

Ảnh minh họa

Bản sao

 

những tiếng kêu không ngoan đạo

anh nhận về hàng túi viên gạch

xếp chồng như thư tịch ở chốn bồng lai

sự thật bao giờ cũng ảo giác

 

anh niệm những cô đơn

nhận về mình mọi thứ xa xỉ

nhận về mình cả hóa đơn phiếu trắng

chênh vênh như sứ mệnh thiên hà

 

cuộc đời này có vô số những bản sao

bản sao này là haker của bản sao khác

chất đầy những đống giấy vụn

không giữ được bản sao cho riêng mình

 

không ai lý giải được phận số một con tằm

và cũng chẳng ai lý giải được tiếng hót một con vẹt

chỉ biết dâng hiến và… thiền

cuộc đời là một ẩn số.

 

Ngẩn ngơ

 

câu thơ mọc lên từ đá

trong cơn dông xúc xắc ngàn năm

vành núi quàng khăn

triệu triệu phôi thai lần tìm ánh sáng

 

anh làm người hiến dâng nét vẽ

bội thực màu, khô rã tiếng chim

bay

             bay

                         bay

 

ai gọi hồn ma ngược đường gió hú

trong đám cỏ xanh và mây và bay

và trong tiếng hoan ca của những loài linh trưởng

nghiền ngẫm mọi cô đơn

 

câu thơ chết dần trong lòng núi

anh vừa nhìn thấy giữa đời thực

một phần vú đá vĩnh cửu

và em và

                 em

                            và em.

 

Ngập ngụa cánh đồng

 

Lũ trẻ đua nhau đọc chữ la mã

trên bức tượng mấy nghìn năm

màu sơn chưa phai nhạt

ý nghĩ phủ rêu phong

 

anh như kiếp con tằm

lặng thầm bên những nong nia

ăn mòn chữ tượng hình

mắt xanh hơn lũ trẻ

 

trong sợi mây hình chữ triện

lũ trẻ vung cánh diều

tưởng tượng ra những cơn mưa

ngập ngụa cánh đồng

 

hai mươi bốn chữ cái

thăng trầm bước thấp bước cao

lũ trẻ chỉ biết đếm

ghép vần và hát nghêu ngao

 

anh và lũ trẻ đều mắc lỗi

phớt lờ khẩu độ ê a

nhọc nhằn lang thang con chữ

phận đời để gió cuốn đi.

                       H.X