Chia tay mùa hạ – Chùm thơ Hà Thiên Sơn

73

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Cánh đồng sau mùa gặt

 

Mùa gặt đi qua cánh đồng trơ gốc rạ

Nước cạn dần đọng lại vết chân trâu

Châu chấu cào cào khoe cánh mỏng

Đất trở mình nằm đợi những mùa sau.

 

Ba hạt giống

 

Trước lúc ra đi em tặng ta ba hạt giống

Một hạt không may đã rớt dọc đường

Hai hạt kia còn kén nơi gieo cấy

Hạt rớt nẩy mầm trĩu nặng những mùa vui.

 

Chọn giống để mùa sau

 

Hàng năm cứ vào kỳ thu hoạch

Mẹ thường chọn giống để mùa sau

Năm nay nắng cháy đồng khô cạn

Lúa nghẹn đòng mẹ biết lúa cũng đau.

 

Nhà mới

 

Hôm nay bạn chuyển về nhà mới

Vùng đất hoang sơ tự lâu rồi

Màu xanh chưa có toàn sỏi đá

Bắt đầu từ những giọt mồ hôi.

 

Chia tay mùa hạ

 

Đã bao lần ta chia tay mùa hạ

Chỉ có năm nay mùa hạ cuối cùng

Chân trời mở sau từng trang sách

Phải xa người mùa hạ cũng rưng rưng.

H.T.S