Chu Long và Chùm thơ Thiếu nhi

30

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

TÔI TÊN LÀ TRỐNG

 

Nước da nâu nâu bóng

Mặt được đóng bằng da

Thân dáng tôi đẫy đà

Trống trường – tôi tên Trống.

 

Hàng ngày cao cất giọng

Tiếng giục rã vang lên

Các bạn ơi đừng quên

Đã đến giờ vào học

 

Tùng tùng tùng-Trống giục

Báo giờ học đã tan

Các bạn hãy xếp hàng

Ta cùng về nhà nhé.

 

Sân trường chiều vắng vẻ     

Tiếng trống được nghỉ ngơi    

Ngày mai sáng mặt trời      

Tiếng Trống tôi lại gọi.

 

CỦA CHA MẸ CHO

 

Vợ chồng hai bác nông dân

Trước khi nhắm mắt chia phần cho con

Của cải cha mẹ vẫn còn

Chôn ngoài mảnh ruộng đầu thôn quê nhà.

 

Các con hãy nhớ lời ta

Muốn đào được của phải là người ngoan

Biết chịu khó tính chăm làm 

Cần kiệm khiêm tốn không tham của người

 

Biết ơn đất nước ơn trời

Công ơn cha mẹ ơn đời ơn quê

Vàng son sẽ được mang về   

Chất đầy đồng ruộng miền quê hương mình.

 

THÓC LUỘC

 

Ngày xưa có một vị vua

Tài cao trí đức lại thừa lòng nhân

Một hôm nói với thần dân

Ta sẽ phát thóc chia phần các ngươi.

 

Người nào gieo nó xanh tươi

Sinh ra bông lúa ta thời thưởng to

Bạc vàng ruộng đất trâu bò

Còn không làm được không cho đất trồng.

 

Và rồi mấy tháng chờ mong

Thần dân gánh lúa trĩu bông về triều

Có một cậu bé quỳ kêu     

Rằng con chăm sáng chăm chiều chẳng lên.    

Vua cười ta nói mà quên

Thóc đã đem luộc gieo lên thế nào

Ta thử dân chúng xem sao

Và ngươi xứng đáng ta trao ngai vàng.

(viết theo chuyện nuước ngoài)

 

EM ĐOÁN ?

 

Hạt gì (L) trĩu nặng vàng bông

Mà ta vẫn thấy trên đồng làng quê.

 

Hạt gì (C) mỗi độ thu về

Gói trong lòng lá sen mê lòng người.

 

Hạt gì (M) là của ông trời  

Mùa nào cũng thả nước rơi ào ào.

 

Và khi đêm thấp trăng cao

Hạt nào (S) trong mát thả vào vườn cây.

 

Hạt gì (M) mặn với gừng cay 

Cho lòng ấm áp những ngày mùa đông.

 

Hạt gì (C) cho cặp môi hồng

Cho ta nhớ vị trầu không mặn mà.

 

Đoán đến đây nghỉ thôi à

Ngày mai bạn lại cùng ta đoán tìm.

 

  MẦM CHỮ THẦY GIEO

 

Nhà thầy ở dưới xuôi

Biển trời xanh gió mát

Mùi hương hoa ngào ngạt

Hạnh phúc chặt vòng tay.

 

Thầy rời phố lên đây

Quê em vùng sỏi đá

Cuộc sống người vất vả  

Bởi cái chữ bỏ ngoài.

 

Rồi một sớm ban mai

Tiếng gà chưa tan gáy

Bình mình vừa thức dậy

Bản xa thấy bóng thầy.

 

Thầy cõng chữ lên đây

Cho mầm cây xanh đất

Hoa thơm đơm trái mật

Tiếng hát núi rừng vang.

 

Thầy cõng chữ lên ngàn

Bản em đầy ngô thóc

Các em đến trường học

Mầm chữ mọc thầy gieo

C.L