Chùm thơ 4 dòng của Phạm Hồng Soi

1347


Nhà thơ Phạm Hồng Soi.

1. Tiền – tình

Tha phương đổi lấy giàu sang
Ai ngờ cạn kiệt tình làng nghĩa quê
Đêm đêm mong mỏi ngày về
Ở nơi đất khách tái tê lòng người!

                                           13.10.2021

2. Hẹn thu sau

Gửi trăng cất giữ mùa thu
Nhờ gió lan tỏa lời ru ngọt ngào
Thả hồn trong giấc chiêm bao
Mùa sau Covid chớ vào trần gian!

                                         8.10.2021

3. Mùa Covid

Chỉ vì Covid cách ly
Bao nhiêu cảnh ngộ chia ly cội nguồn
Đêm thu đọng lại cung buồn
Người ôm gối chiếc lệ tuôn ngược dòng!

                                        25.9.2021

4. Vấn vương

Ru tình dưới ánh trăng mơ
Gói vào nỗi nhớ câu thơ hẹn hò
Sang sông gửi lại bến đò
Nụ hôn nồng cháy cánh cò trao duyên.

                                        18.9.2021

5. Làm thinh

Vò trong ký ức tuổi thơ
Vẫn còn sót lại sợi tơ vô tình
Sao người ngoằn mặt làm thinh
Hàng cây dương liễu buông mình chờ ai!

                                           5.8.2021

P.H.S