Để hương rừng là hương tóc xanh – Thơ Võ Văn Trường

594

Tác giả Võ Văn Trường

 

Con suối tóc xanh 

Hoa vẫn nở trên con đường huyền thoại (*)

tháng Tư nắng đầy…

những con suối tóc xanh

 

Thương buồng lái… là buồng con gái

những thanh niên xung phong mở đường…

những cô gái lái xe.

 

Các chị giờ đang ở đâu

ôi một thời hoa đỏ

có con đường mãi mãi tuổi 20

 

Tiếng chim rừng “bắt cô trói cột”

khi tuổi xuân gửi lại chiến trường

đâu bờ vai tròn lẳn…

 

Các chị không về, cuộc chiến đi qua

xin trồng cho nơi này vài cây bồ kết

để hương rừng là hương tóc xanh

 

Tháng tư trời nhiều mây trắng quá

mây bay xa xôi…

tựa các chị không về.

(*) Ghi trên đường Hồ Chí Minh giữa những ngày tháng Tư lịch sử

 

Hiệp Đức

Đã đi qua thuở đạn bom, giặc giã

Tiếng Mang khuya… tiếng bước chân trần

… thì rủ rê xuống dòng Tranh tắm gội

Sông dậy thì chảy ngược ánh trăng lên

 

Đêm huyễn hoặc đi vào trinh nữ

Lỏm bỏm đồi, trảng, trũng… nhấp nhô

Là Liệt Kiểm, Dương Bào… là làng quê ông Tía*

Là sức nặng câu ca: Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng…

 

Là người quê… mùa màng, đất, ruộng

Thủy chung bát rượu củ mì

Đổi trao con cá chuồn dưới xuôi về ngược

Gánh gồng, nông nổi… duyên xưa

 

Đã đi qua những chuyến phà trĩu nặng

Mưa rừng, gạo muối, bình đông…

Đã đi qua một thời oanh liệt

Những hồ ông Công**, những chiến lũy Phước Trà

Có tuổi thanh xuân, những cánh rừng

                              chưa kịp may áo ngực

Có người mẹ Cadong đợi con như đợi

                                 hạt thóc mặt trời

Đợi bình yên thai nghén

Hiệp Đức ngày xanh

V.V.T

* Địa danh thời chống Mỹ ở Hiệp Đức, Quảng Nam

** Nơi đồng chí Võ Chí Công làm việc thời chống Mỹ ở Quảng Nam