Đỗ Thị Thanh Bình người thơ lắm nỗi gian nan

541

24.3.2018-09:00

 

Nhà thơ Đỗ Thị Thanh Bình

 

 

HƯƠNG ĐỒNG, CỎ NỘI

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh

nhà thơ Nguyễn Bính (1918 – 2018)

 

Vượt qua cái dậu mồng tơi

Thơ còn vương vấn cõi người mênh mang

Còn đâu bướm trắng, tơ vàng

Rừng mơ hiu hắt phủ làn khói sương

 

Người thơ lắm nỗi gian nan

Bước sang ngang mãi vẫn còn tương tư

Sông Vân giặt lụa ngày xưa

Gái xuân tươi thắm bây giờ ở đâu!

 

Vườn chè trăng sáng đêm thâu

Hội chèo làng Đặng về đâu? Thôn nào?

Tình quê lai láng dạt dào

Hương đồng, cỏ nội khắc vào tâm tư

 

Đường đời lắm gió, nhiều mưa

Cũng không ngăn nổi câu thơ tình người

 

3.2018

 

_______

Những chữ in nghiêng là thơ của Nguyễn Bính          

 

 

CHIẾC CỔNG LÀNG

 

Chiếc cổng làng chẳng lộng lẫy, to cao

Mà vững chai trong lòng người xa xứ

Chiếc cổng làng, chứng nhân lịch sử

Những buồn vui thế sự thăng trầm

 

Chiếc cổng làng dù cũ kỹ, rêu phong

Vẫn điểm tựa của đồng quê mộc mạc

Nơi bát cơm thơm cái tôm, cái tép

Nơi quả cà, rau muống dầm tương

Nơi mẹ cha ta dãi nắng, dầm sương

Nơi ta học vỡ lòng ê a từng chữ một

Có nơi nào như quê ta trên trái đất

Có cổng làng luôn đứng đợi chờ ta!

 

Từ cổng làng ta cất bước đi xa

Khi bóng xế, cổng làng đón ta về ngơi nghỉ

Ơi! Cổng làng, dáng quê hương bình dị

Qua cổng làng, đôi mắt chợt cay cay!

 

ĐỖ THỊ THANH BÌNH

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Lâm Xuân Thi mênh mang nỗi buồn tưởng tượng

>> Doãn Minh Trịnh bóng mờ ký ức

>> Phạm Đình Phú sắc khí mùa xuân

>> Khánh Chi & Anh xin lỗi!

>> Nguyễn Thuý Quỳnh từ hộp thư của người lính biển

>> Kim Hương trong mơ bối rối

>> Hoàng Xuân Tuyền run run giọt nắng trong mưa

>> Đỗ Nam Cao gửi quần đảo Trường Sa

>> Đi giữa Trường Sa gió cuồn cuộn xoáy Gạc Ma

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…