(Vanchuongphuongnam.vn) – Troải mình ngang, trong đám ca xang/ “Buồn tình này là con rắn mối”/ Tiếng hát chạy qua bờ qua bụi/ Băng trên đồng, một nỗi đa mang…
Em bước qua câu lý trên đồng
Nắng lung linh, em bước qua cầu
Cây cầu khỉ, rớt câu vọng cổ
Xề đâm ngang hông, nghe thật ngộ
Bung tiếng cười khõa lấp chạm sâu
Rạch nước trong, con cá lìm kìm
Em có lội, hãy dè chừng nó
Đôi má thắm, chợt hây hây đỏ
Tiếng đàn kìm lơi nhịp lặng im
Em về đâu? mà thấy quen quen
Đi qua đồng, hay là lên rẫy
Vạt áo mỏng khư khư giữ lấy
Rối bước chân, câu hỏi ron ren
Đi ngang đồng sao lại một mình
Trông kìa nắng ngoài kia chấp chới
Đang khấp khởi, hình như ai đợi
Mà lời ca, ra sức biện minh
Troải mình ngang, trong đám ca xang
“Buồn tình này là con rắn mối”
Tiếng hát chạy qua bờ qua bụi
Băng trên đồng, một nỗi đa mang
Từ cửa sổ nhìn ra góc chợ
Bên cửa sổ
Một góc đời
Phố chợ
Bao phận người
Tất bật mưu sinh
Bỗng lặng ngưng
Đường chen
Rộng mở
Em
Gánh hoa qua
Bát ngát
Hương tình …
Theo tuổi đời đi
Trúc trắc làm chi?
Xô dạt sóng đời
Vịn vào đâu
Giọt nước mắt em rơi …
Đường trăm ngã
Và
Đời trăm khát vọng
Cứ rụng rơi
Theo lần tuổi
Rối bời
L.T.H