Giới thiệu thơ Minh Khâm

446
(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Minh Khâm, tên thật là Vũ Minh Khâm, quê quán Tiền Hải, Thái Bình, Hiện đang sinh sống tại quận Tân Phú, TPHCM. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TPHCM, Tốt nghiệp Khoa Cảm xạ Sinh học trường Đại học Hồng Bàng. Chủ nhiệm CLB thơ Bông Lúa Vàng Thái Bình tại TPHCM, Phó chủ nhiệm CLB thơ Hương Sen, quận Tân Phú. Nguyên là Chánh văn phòng Tổng Cty thực phẩm – Bộ Công Thương. Ông đã xuất bản 3 tập thơ và một số tuyển tập in chung trong nước. Văn chương phương Nam trân trọng giới thiệu chùm thơ ông đến với bạn đọc.

Nhà thơ Minh Khâm

 

MŨI THUYỀN ĐẤT MŨI

Cánh buồm

Mũi thuyền

Chưa đủ để hình dung

Phải dựng bên tấm vóe

Những dòng sông màu mỡ

Chảy không ngừng

Sừng sững trời Nam

Thanh gươm mở cõi

Chọn lối về đất Mũi

Phương Nam ơi

Chùm Khế ngọt bao đời

Cà Mau 5/2011

 

QUA CẦU CẦN THƠ

Cần Thơ hôm nay tôi trở lại

Qua cầu lặng ngắm bến phà xưa

Tôi như ca vũ về sông cũ

Còn nghe âm vọng chuyến phà qua

Về lại bến xưa đầu đã bạc

Người xe xuôi ngược nhịp qua cầu

Dáng quen nhìn mãi em không thấy

Đi về hai phía biết tìm đâu

Cần Thơ 5/ 2011

 

VỀ LẠI BẾN XƯA

Tìm về bến hẹn ngày xưa

Gọi đò chẳng thấy đò sang đợi người

Với tay chụp mảnh mây bay

Nhớ em nhớ hết cả ngày sang đêm

Bây giờ trên bến kiếm tìm

Tìm con sóng đẩy đong đưa mạn thuyền

Đi tìn lại chỗ để quên

Lênh đênh mặt sóng nổi chìm “giá như”

Bến Phà Cần Thơ 5/2011

 

QUA BẾN NINH KIỀU

Hậu giang mùa nước mênh mông

Ngựa ô hòa nhịp về dinh ai chờ

Ninh Kiều ôm mộng vào mơ

Tàu trôi lạc bến trăng chờ đợi ai

Lạch ngang dọc, đan câu vọng cổ

Khách lãng tử nể chí sướng khổ

Tiếng tơ tiếng đồng mang mang câu hát

Mùi mẫn hạt sương bay qua cũng ngọt

Thuyền bồng bềnh lênh đênh sông nước

Lấp lánh ánh đèn nhảy  múa sóng lẫn tinh

Chén thuốc lú rót hồn quên hết

Em kế bên nhớ nhớ không không

Nhưng con tàu tít tấp mù xa

Những lồng cá chim sâu bến vắng

Lục bình trôi ngang trôi dọc

Ta như dòng chảy ra ngoài bến khuya

Trời Cần Thơ, nước Cần Thơ

Nghe câu vọng cổ mà ngơ ngẩn lòng

Ở đâu có bến không chồng

Cho ta thả xuống dòng sông giọt tình

Nghe tiếng đàn Kìm trên sống Hậu

Ta lại neo mình vui bến đậu

Để Ninh Kiều khúc hát bản tình ca

Cần Thơ 5/2011

Minh Khâm