06.12.2017-20:30
HÀ GIANG
Đặt chân đỉnh Lũng Cú
Hà Giang chiều mưa bay
Cờ lên như gió nổi
Ngoái lại cổng trời Quản Bạ
Xuyên mây huyền ảo những cung đường
Ruộng bậc thang viền quanh núi
Vành khăn xanh bảng lảng lưng ong
Ta nghe rõ hơn tiếng của nước
và đá
đang trò chuyện thì thầm, thì thầm…
Có hành trình phong hóa kiến tạo địa tầng
từ vạn cổ
Những nương đồi tam giác mạch
xinh xinh muôn ngàn chấm hoa
Rồi sẽ đến một ngày
đất Hà Giang miên man hương trái
đá Đồng Văn sinh bao đôi mắt giao nhau…
11.5.2016
LỜI CỦA VỢ
Mai này
nếu anh chết trước
em sẽ không còn nhuộm tóc
để cho bạc trắng mái đầu
nỗi nhớ thương màu mây trắng…
Trọn kiếp người
em chỉ có mình anh!
ƠI MÙA THU
Tóc em buông vai gầy
Chảy xanh mềm như suối
Cho lòng ai bối rối
Ơi mùa thu có hay?
Nhà thơ Huy Vọng
TÌNH ANH
Tạm biệt em!
anh lên rừng cùng bao người
chưa từng quen biết
từ mọi miền đất nước
họp mặt nhau đây bên dòng suối khe Thêu(1)
cùng chung lo dựng nhà ở, ăn, trường lớp
tháng ngày đi nghiêng bóng cây, bóng núi
qua cây cầu, qua suối
Từ đây anh học nghề Rừng
học cả nỗi nhớ nhau khi xa cách
sự sống mới ùa về
kìa, vầng trăng treo đỉnh dốc
Em biết không?
những mái nhà tranh Trường Lâm
giữa núi rừng Bạch Thông
dòng sông Cầu xanh trong
là tình thơ anh gửi về em đó…
Đời đẹp quá
đời như một cây tươi xanh
anh xin làm chiếc lá
anh xin làm chùm gió
mát thơm từ biển thổi về
anh xin làm ngọn gió sớm hè
ru mát
những tình quê đẹp nhất
Em ơi!
có một con thuyền
bơi trong lòng anh sóng vỗ…
Bạch Thông, 10.1967
___________
(1):Thuộc xã Cao Kỳ, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Thái ( nay là tỉnh Bắc Kan )
HUY VỌNG
TIN THƠ:
>> Trúc Linh Lan nhan sắc mùa giông bão
>> Lương Ngọc An nhật ký về hoa sữa
>> Kim Hương tình theo tràng hạt lặng thinh chợ đời
>> Bùi Nguyễn Trường Kiên ca dao và mẹ và con
>> Đặng Tường Vy nghe ngôn ngữ chính mình lên tiếng
>> Phương Viên cái rét cũ vẫn còn tê ký ức
>> Lê Thanh Vy giải thiêng anh sau mỗi lần hẹn gặp
>> Nguyễn Vũ Quỳnh trả mùa thu cho em
>> Trần Hà Yên uống cạn chiều vẫn khát
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…