Khánh Ngọc & Mẹ của chúng mình

946

07.3.2018-10:10

MẸ CỦA CHÚNG MÌNH

   Kính tặng mẹ Nguyễn Thị Loan

 

Mẹ có biết con thương mẹ nhiều lắm

Yêu mẹ nhiều như chính mẹ của con

Hạnh phúc con tuy nhỏ nhưng rất tròn

Là đời này được làm dâu của mẹ.

 

Mẹ ơi,

Có một thời mẹ là cô gái trẻ

Như chính con bây giờ

Một thời mẹ nuôi nấng đàn con thơ

Khi bố bệnh, mẹ một tay quán xuyến…

 

Con chỉ biết

Nỗi buồn của mẹ khi chồng con kể hết

Về cuộc đời, về hoàn cảnh xảy ra

Nhưng mẹ ơi – giờ tất cả đã qua

Bố đỡ bệnh, gia đình ta hạnh phúc

Các con của mẹ – những đứa trẻ ngây thơ đều trưởng thành từ giáo dục

Từ tình yêu mẹ nuôi dưỡng ngày nào

Cảm ơn mẹ đã tin tưởng gửi trao

Cuộc đời con vào cuộc đời con mẹ.

Tác giả Khánh Ngọc

 

Mẹ yêu!

Hãy cho con gọi mẹ bằng hai tiếng thiêng liêng ấy

Như con vẫn gọi mẹ con hằng ngày

Vì với con trong cuộc sống này

Mẹ đã dành cho con người đàn ông tuyệt vời nhất.

 

KHÁNH NGỌC

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Phan Cát Cẩn khí lạnh dâng đầy cô đơn

>> Lê Thuý Bắc khát cháy bờ môi

>> Đặng Huy Giang chỉ có người là chẳng giống người hơn

>> Nguyễn Thúy Quỳnh bình thản một vòng quay mới

>> Nguyễn Trọng Hoàn như là đi biển

>> Nguyễn Đăng Khương đỉnh hy vọng

>> Doãn Minh Trịnh chạm vào cõi lòng mê mải

>> Đặng Tường Vy xuân lồng trong xuân

>> Phạm Công Trứ tình quê đượm với chén trà

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…