Nhà thơ Hà Sáu
Tháng Tư
nụ cười và nước mắt
Mưa tháng Tư, trôi dài sau khóe mắt
Ướt môi cười rưng rức nửa vòng tay
Cuộc chia ly dài hơn bảy ngàn ngày (1)
Phút hội ngộ không ôm tròn cảm xúc
Tim trống đánh liên hồi căng lồng ngực
Cờ tung bay ru ngọn gió hòa bình
Con sông quê từ giã cuộc chiến tranh
Viên đạn hằn sâu phần ba thế kỷ
Vọng đâu đây lời anh hùng liệt sĩ
Bản đồng thanh reo khúc khải hoàn ca
Đò Bắc Nam hòa nhịp điệu sơn hà
Cầu Bến Hải vang bài ca thống nhất
Mưa tháng Tư, nụ cười và nước mắt
Giọt rộn ràng, giọt sâu lắng rưng rưng
Cuối thềm hiên mẹ ngóng đợi bao ngày
Dẫu đã biết con hóa thân vào đất
Mẹ cầu mong đó không là sự thật
Nụ cười rơi…
Đáy mắt mẹ cạn khô!
Kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước
(30/4/1975-30-4/2020).
—
(1) Tập kết ra miền Bắc năm 1954.
Điềm lành tháng Tư
Tháng Tư hanh hao sợi nắng
nỗi buồn thế sự bể dâu
nhân loại cuồng phong đại họa
dịch (1) lây lan khắp toàn cầu
Tỉ người nguy cơ dương tính
thần chết gọi hồn sinh linh
cuộc chiến đâu cần tiếng súng
từng giờ tử biệt sinh ly
Đại cuộc sống còn dân tộc
tồn vong trăm triệu đồng bào
cùng nhau chung tay góp sức
giờ vàng thách thức gian lao
Tháng Tư… mưa đền quốc tổ
điềm lành của mẹ Âu cơ
hát vang bài ca chiến thắng
nhớ em!
sau dịch anh chờ
02/4/2020
—
(1) Dịch Covid-19
Tình chiều tháng Tư
Rưng rức chiều tháng Tư
bầu sữa ươm ngọn lúa
nhấp nhô bờ yếm lụa
lồng ngực sóng xôn xao
Hương tình nồng em trao
rực men cay đầu Hạ
tháng Tư ngày trở dạ
gieo hạt nắng giao mùa
Nàng Xuân vừa đi qua
chồi non xanh thành lá
ta đâu hoài trẻ mãi
bên gốc đời vàng lay
Xuân cũng già… Ô hay!
tình yêu nào có tuổi
tháng Tư chiều lạc lối
hồn ta ngây ngất say…
10/04/2021
H.S