Vanchuongphuongnam.vn – Tác giả trẻ Mạc Tường Vy tên thật là Thái Thị Huyền Trang sinh năm 1983 tại Khánh Hòa, tốt nghiệp ngành dược, hiện sống và làm việc tại TPHCM. Chị đã xuất bản 2 tập thơ và có nhiều thơ in chung trên các tuyển tập. Vanchuongphuongnam.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ lục bát của chị.
Tác giả trẻ Mạc Tường Vy
Khát vọng xanh
Vẫn chưa chạm đến hồn anh
Chờ em về vá cho lành trái tim
Tặng ai trìu mến ánh nhìn
Mắt anh lạt lẽo vô tình chạm nhau
Giấu trong hờn dỗi… khát khao…
Em, anh đâu dễ cùng nhau vui buồn!
Xế chiều môi đã bạc son
Hồn rách khâu vá đâu còn vẹn nguyên
Tim em thoi thóp tật nguyền
Mà trong khát vọng hai miền vẫn xanh
Nụ cười xin gửi bên anh
Em ươm nỗi nhớ để dành làm thơ
Gửi đêm vào messenger
Canh khuya trong nỗi mong chờ làm vui
Từ lâu em chết mất rồi
Bất ngờ nay sống lại nơi tim mình
Lửa yêu như đã tượng hình
Chẳng cần lý lẻ lặng thinh bật mầm
Bẻ cơn rung động em cầm
Câu thơ vụng dại gọi thầm tên anh
Đêm lạnh
Giọt sầu rưng rức nhớ ai
Tương tư đêm vuốt nhạt phai má hồng
Tiếng mùa chở lạnh vào đông
Mình ta ngơ ngác giữa lòng phố khuya
Về đâu đêm lặng như tờ
Lạnh hồn phố cũ bây giờ vắng nhau…
Phím đêm buông dạ khúc sầu!
Người về phương ấy bạc màu nhớ thương
Có nghe giá lạnh đêm trường…
Có nghe trăn trở nơi phương em nằm
Con tim thổn thức thì thầm
Tiếng sương rơi vỡ lặng thầm ngoài kia
Từ người cất bước ra đi
Nhạt phai môi mắt xuân thì bỏ hoang…
Vày vò cái nghiệp… đa đoan
Tàn phiên chợ muộn hai hàng mắt rơi!
Trên phố
Dòng người tất tả như điên
Giữa nơi ngột ngạt đồng tiền bẻ đôi
Phố đầy bụi bặm mồ hôi
Vài ba nghề nghiệp nắng nôi vỉa hè
Xế trưa vãn tiếng còi xe
Người đi gánh dạo bán chè nghỉ chân
Phố trưa mỏi mệt bần thần
Mấy em vé số áo quần lấm lem
Phố phường chật hẹp đua chen
Ồn ào xe cộ tiếng kèn bán rong
Người đông chen lấn càng đông
Áo cơm mưu cuộc giữa lòng phố trưa
Có vài ngọn gió lưa thưa
Thương cho những mảnh đời chưa hết nghèo!
Xuân miền cỏ hoa
Từ nơi cây, cỏ trổ hoa
Từ mai khoe sắc nhà nhà đã xuân
Từ trong sương sớm trong ngần
Hồi sinh…bao nõn nà xuân hiện về…
Giữa ồn ào phố say mê…
Bao người vẫn nhớ miền quê cỏ đồng
Nghiêng chiều lạnh khuyết mùa đông
Dải dề mưa rét cải ngồng vẫn hoa
Những mùa xuân ấm đi qua
Bao nhiêu mộng vỡ để già cút côi
Trời về để én đưa thoi
Mơ xuân ấm áp đâm chồi Cỏ, hoa
Mạc Tường Vy