Ảnh minh họa – Nguồn internet
Một đời mẹ tôi
Con cò lặn lội ngày đêm
Những mong cuộc sống êm đềm ấm no.
Đời mẹ lặng lẽ thân cò
Tảo tần vun vén mong cho đủ đầy.
Xót xa con nhớ những ngày
Vai gầy mẹ gánh đắng cay nhọc nhằn.
Nắng mưa vất vả khó khăn
Hằn trong dáng mẹ tảo tần hôm mai.
Đời mẹ một chặng đường dài
Thủy chung hiếu nghĩa hai vai làm tròn.
Một đời dành cả cho con
Chát chua mẹ nhận phần con ngọt lành.
Cả đời dưới mái nhà tranh
Ước mơ rộng lớn mẹ dành chồng con.
Tình làng nghĩa xóm vẹn tròn
Chắt chiu, san sẻ nhắc con thuận hóa.
Hôm nay con trở về nhà
Nao nao nhớ mẹ diết da cháy lòng.
Mẹ giờ về với hư không
Nhưng con có mẹ ghim trong tim mình.
5/2021
Tìm lại dấu chân
Tôi về tìm dấu chân cha
Lặn trong bùn đất đồng xa ruộng gần.
Xá cầy đi trước bước chân
Cho mùa gieo hạt cho gần ấm êm.
Tôi về tìm dấu chân em
Chênh chao trên những bậc thềm chờ nhau.
Thoảng thơm hương vị trầu cau
Nặng lời hẹn ước tình đầu sắt son
Tôi về tìm dấu chân mòn
Của mẹ tần tảo vẫn còn đâu đây
Nắng mưa nhuộm thấm vai gầy
Một đời gồng gánh đủ đầy cho con.
Tôi về tìm dấu chân tròn
Hằn sâu trên đất vẫn còn của anh.
Hiếu trung dâng trọn tuổi xanh
Cho mùa hạnh phúc an lành muôn nơi.
Tôi về tìm dấu chân tôi
Có còn đọng lại với đời hay không.
Ước mơ bỏng cháy trong lòng
Dấu chân liệu có in trong cõi Người.
Ninh Bình, Tháng 5/2021
N.T.H.H