Giữa nhịp sống giải trí hiện đại ngày càng sôi động, vẫn có những nghệ sĩ trẻ âm thầm chọn ở lại với sân khấu cải lương bằng tất cả tình yêu và sự bền bỉ. Mỹ Tiên là một trong những gương mặt như thế.

Nghệ sĩ Mỹ Tiên
Sinh năm 1994 trong một gia đình không ai theo nghệ thuật, nhưng bằng một cơ duyên đặc biệt với những câu vọng cổ vọng ra từ chiếc radio cũ của ông bà, cha mẹ, cô gái nhỏ ngày nào đã đem lòng say mê tiếng đờn, câu ca từ lúc nào không hay. Để rồi nhiều năm sau, niềm yêu thích ấy trở thành con đường nghề nghiệp mà cô quyết tâm theo đuổi cho đến hôm nay.
“Đối với Mỹ Tiên, cải lương giống như một mối duyên lành đã được sắp đặt từ trước. Từ nhỏ, Tiên đã thích nghe những bài vọng cổ trên radio, trên truyền hình. Cái ngọt ngào, mùi mẫn và giàu tình cảm của cải lương thấm vào tâm hồn lúc nào không hay”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Nghệ sĩ Mỹ Tiên cùng NSND Trọng Phúc
Năm 2015, Mỹ Tiên tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Cũng giống như nhiều nghệ sĩ trẻ khác, cô bước vào nghề trong giai đoạn sân khấu cải lương không còn ở thời kỳ hoàng kim. Các đoàn hát hoạt động cầm chừng, cơ hội dành cho lớp diễn viên trẻ khá hạn chế, trong khi áp lực cuộc sống luôn hiện hữu.
Nhớ lại quãng thời gian ấy, Mỹ Tiên cho biết đó là những năm tháng vừa đẹp vừa khó quên nhất của tuổi trẻ. Tấm bằng tốt nghiệp trên tay chưa kịp mang lại niềm vui trọn vẹn thì thực tế nghề nghiệp đã đặt ra hàng loạt thử thách. Không có người thân trong nghề, không có bệ đỡ phía sau, cô phải tự mình đi tìm cơ hội.
Từ những vai diễn nhỏ, những chương trình truyền hình địa phương, những buổi biểu diễn ít khán giả, Mỹ Tiên kiên trì tích lũy kinh nghiệm và nuôi dưỡng đam mê. Có những lúc chông chênh đến mức tự hỏi liệu mình có đi sai đường hay không, nhưng chính tình yêu dành cho sân khấu đã giữ cô ở lại.
“Có lúc Tiên cũng muốn bỏ cuộc. Nhưng càng khó khăn thì tình yêu với cải lương lại càng thôi thúc mình phải cố gắng nhiều hơn. Tiên nghĩ nếu mình bỏ cuộc thì những năm tháng theo đuổi đam mê trước đó sẽ trở nên vô nghĩa”, cô tâm sự.
Những nỗ lực ấy dần được đền đáp bằng nhiều giải thưởng chuyên môn đáng ghi nhận như Giải nhì Giải thưởng Út Trà Ôn, Á quân Bông lúa vàng 2017, Giải nhì Liên hoan Phát thanh – Truyền hình An Giang, Giải ba Chuông vàng vọng cổ cùng nhiều thành tích khác.
Tuy nhiên, với Mỹ Tiên, điều quý giá nhất không nằm ở những tấm huy chương hay bằng khen. Điều khiến cô hạnh phúc chính là được khán giả nhớ đến bằng chất giọng ngọt ngào đậm chất Nam Bộ và tình yêu chân thành dành cho nghề.

Mỹ Tiên vào vai diễn
Theo nữ nghệ sĩ, giữa thời đại bùng nổ các loại hình giải trí mới, điều quan trọng nhất đối với người nghệ sĩ cải lương trẻ là phải giữ được cái gốc của mình.
“Cải lương có thể đổi mới về cách dàn dựng, âm nhạc hay hình thức tiếp cận khán giả, nhưng cái hồn của cải lương nằm ở chữ tình, ở cách nhả chữ, ở sự chân thành trong từng câu ca. Nếu đánh mất điều đó thì cải lương sẽ không còn là cải lương nữa”, Mỹ Tiên nói.
Hiện nay, Mỹ Tiên vẫn cộng tác với nhiều chương trình truyền hình và Nhà hát Trần Hữu Trang. Dù sân khấu cải lương đang đối diện không ít khó khăn, cô vẫn lựa chọn gắn bó với nghề bằng sự kiên trì và lòng biết ơn.
Nữ nghệ sĩ cho rằng mình là người may mắn khi được Tổ nghiệp cho cơ hội đứng trên sân khấu và được khán giả yêu thương. Chính vì vậy, cô luôn xem việc giữ lửa nghề là trách nhiệm của bản thân đối với nghệ thuật truyền thống.
Một trong những điều khiến Mỹ Tiên xúc động nhất trong hành trình làm nghề chính là tình cảm của khán giả. Đó có thể là những khán giả lớn tuổi lặn lội từ các tỉnh xa lên thành phố xem hát, những tin nhắn động viên sau mỗi chương trình truyền hình hay đơn giản chỉ là ánh mắt dõi theo đầy cảm xúc từ dưới khán đài.
“Khán giả cải lương hôm nay có thể không đông như trước, nhưng họ rất sâu sắc và thủy chung. Chính tình cảm ấy là động lực để Tiên tiếp tục cố gắng”, cô bày tỏ.
Nhìn về thực trạng sân khấu cải lương hiện nay, Mỹ Tiên thừa nhận bộ môn nghệ thuật này đang trải qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, cô không đồng tình với nhận định cho rằng khán giả trẻ đã quay lưng với cải lương.
Theo cô, người trẻ hôm nay vẫn yêu nghệ thuật truyền thống, chỉ là cách tiếp cận đã thay đổi. Họ xem cải lương trên YouTube, TikTok, Facebook hay các nền tảng số nhiều hơn là đến rạp hát như thế hệ trước.
Mỹ Tiên cùng Triệu Tử Long trong trích đoạn “Khi rừng thu thay lá”
Từ thực tế đó, Mỹ Tiên cho rằng cải lương muốn đến gần công chúng trẻ cần mạnh dạn đổi mới từ nội dung kịch bản, cách dàn dựng đến phương thức quảng bá. Những câu chuyện mang hơi thở đương đại, tiết tấu sân khấu linh hoạt hơn cùng việc tận dụng hiệu quả mạng xã hội sẽ giúp cải lương tiếp cận công chúng mới mà vẫn giữ được bản sắc riêng.
Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống riêng của nữ nghệ sĩ cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Ở tuổi ngoài 30, khi nhiều bạn bè đã yên bề gia thất, Mỹ Tiên vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân.
Cô cho rằng nghề sân khấu có những đặc thù riêng. Những ngày lễ, cuối tuần hay dịp Tết – khoảng thời gian mọi người quây quần bên gia đình – lại chính là lúc người nghệ sĩ tất bật với lịch diễn. Để đồng hành cùng một nghệ sĩ sân khấu, người bạn đời cần có sự cảm thông và chia sẻ rất lớn.
Tuy nhiên, Mỹ Tiên không xem đó là sự đánh đổi hay thiệt thòi. Với cô, mọi thứ đều phụ thuộc vào chữ duyên.
“Khán giả cải lương hôm nay có thể không đông như trước, nhưng họ rất sâu sắc và thủy chung. Chính tình cảm ấy là động lực để Tiên tiếp tục cố gắng”, nghệ sĩ Mỹ Tiên bày tỏ.
“Tiên không còn đặt áp lực phải kết hôn ở một độ tuổi nhất định. Điều quan trọng là gặp được người thực sự hiểu, yêu thương và tôn trọng nghề nghiệp của mình”, cô chia sẻ.
Sau hơn mười năm gắn bó với sân khấu, điều Mỹ Tiên mong muốn nhất không phải là sự nổi tiếng hay những danh xưng hào nhoáng. Cô chỉ mong khán giả nhớ đến mình như một người nghệ sĩ sống tử tế với nghề, luôn hát bằng tất cả sự chân thành và tình yêu dành cho cải lương.
Phía trước vẫn còn nhiều dự định đang được nữ nghệ sĩ ấp ủ: thực hiện các sản phẩm số dành cho khán giả trẻ, tham gia những vai diễn có chiều sâu tâm lý hơn và tiếp tục đồng hành cùng các chương trình đưa cải lương đến gần công chúng.
Con đường mà Mỹ Tiên đang đi có thể không rực rỡ ánh hào quang như nhiều loại hình giải trí khác. Nhưng bằng sự lặng lẽ, bền bỉ và tình yêu không đổi dành cho sân khấu, cô vẫn đang từng ngày giữ lửa cho câu vọng cổ quê hương – một ngọn lửa âm thầm nhưng chưa bao giờ tắt.
Phùng Hiệu (thực hiện)












