(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Ngàn Thương sinh năm 1948 tại Thành phố Huế, Hội viên Hội Nhà Văn Thừa Thiên Huế. Hiện sống và làm việc tại Thành phố Huế. Anh đã xuất bản 8 tập thơ và nhiều tuyển tập in chung khác. Vanchuongphuongnam.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ anh.
Nhà thơ Ngàn Thương
Xuân xa
thắp tình qua mấy nẻo hoa
xuân sang thầm nhớ quê nhà. Buồn ơi !
bạn bè biệt cánh chim trời
phương ni phương nớ không lời thở than
nghe từng hơi thở mang mang
niềm uất hận giấu trong lòng khôn nguôi
phút giây hội ngộ đây rồi
khóc không thành lệ kiếp người phiêu du
khổ đau- hạnh phúc cho dù
vẫn vui sống để đắp bù tình nhau.
Những cơn mưa
Lạnh từ trong xương ra
những cơn mưa thật buồn
“ Mưa trên phố Huế”. Hát hoài không cũ
đã theo người từ thuở chia xa
ai có về thăm lại quê xưa
mới cảm nhận nỗi niềm xa xứ
dòng Hương Giang
đóng đinh trên thập tự giá
dang tay máu ứa thân Kiều
mưa trên hoàng thành
mưa xuống vai
đọng dưới mi em
đêm dài hoan lạc
ta dìu nhau vào cõi vô cùng.
Tháng giêng và anh
Tháng giêng
mang hình dấu thánh
bờ ngực em một sáng Xuân đầy
tóc rối bời
tung lên cùng với gió
ngây ngất hồn
vời vợi khói sương bay
Như con tuấn mã phi
trên đồi cỏ non
nhịp vó hồng dập dồn ngất ngưởng
vẫy tay chào trên đỉnh yêu đương
Tháng giêng còn đó
trong lòng
áng mây trắng
hóa thành dòng sông ước vọng
như sóng âm
giữa đất trời diệu tưởng
nối tình người
hòa điệu sống muôn phương.
N.T
Đêm xuân
Bỗng gặp tháng giêng trên cỏ
Bên dòng sông trong- đục nửa vời
Lục bình trôi
Mưa bụi hoài thai
Con sóng thời gian lũi lầm sủi tăm
trôi mãi
Tiếng chuông rung trên nóc giáo đường
Như gọi hồn ai
dật dờ trong gió
Dốc Phú Cam ngày cũ úa vàng
Khúc ca cầm
trở giấc mang mang
Mùa hội ngộ uốn quanh
thành nỗi nhớ
Cây sầu đông chiều nào rạng rỡ
Tím rịm màu
rơi xuống giữa đêm Xuân .