Tác giả Nguyễn Quang Toản
KỶ VẬT
Tháng Năm trời nóng như rang
Tôi đang sống giữa mơ màng, yêu đương
Trưa mai, nhận lệnh lên đường
Rời xa Tỉnh Đội, chiến trường giục quân.
Được về quê, thăm song thân
Ba mươi cây số, có gần gì đâu ?
Thế là chẳng gặp được nhau
Lá thơ gói trọn nỗi đau chia lìa.
Đường vào Nam, lúc canh khuya
Cánh thư gửi lại sẻ chia nỗi lòng
Người ơi! Có nhận được không?
Tâm hồn lính trẻ nhuốm hồng ước mơ…
Chụm đầu đọc lại lá thơ
Bốn mươi năm, chữ đã mờ nét xuân
Cuộc đời chìm nổi, gian truân
Mắt soi trong mắt, mùa xuân lại về !
14/5/2011
Trích trong tập thơ “Sầu riêng”, tác giả Nguyễn Quang Toản, NXB Hội Nhà văn, 2017
TÌM VUI
Tôi tìm hạnh phúc cho tôi
Tiết trời se lạnh, mây trôi lững lờ
Bao năm côi cút, bơ vơ
Trang thơ tình bỗng bất ngờ gặp em.
Tôi đi tìm phút dịu êm
Cùng em trò chuyện những đêm đông về
Em còn biền biệt xa quê
Tôi mong xuân tới em về bên tôi.
Tôi nay đã có em rồi
Cây khô gặp nước, nẩy chồi đơm hoa
Em như nắng ấm chan hòa
Như làn gió mát thổi qua cuối chiều.
Từ em học được bao điều
Học cho và nhận, học chiều chuộng nhau
Tình yêu muôn vạn sắc màu
Mắt soi trong mắt giữa bầu trời đêm.
Tôi giờ hạnh phúc bên em
Mong sao cuộc sống êm đềm như mơ
Lại trồng lan, lại làm thơ
Tìm vui trong những phút giờ cạnh nhau.
15/5/2023
TRẦM BỔNG TIẾNG THƠ
“Bổng trầm, lả lướt, thanh tao
Tựa bày ong bướm lạc vào vườn xuân.”
(Thơ Thi sĩ Nguyễn Thị Hằng
Khoán thủ Lục bát Nguyễn Quang Toản)
*********
BỔNG thì nâng cánh thơ bay
TRẦM như đàn đá ngủ say trở mình
LẢ lơi như tiếng ái tình
LƯỚT qua đã khiến lòng mình ngẩn ngơ.
THANH thiên, bạch nhật đợi chờ
TAO nhân, mặc khách trao thơ, giao tình
TỰA như nhờ ánh bình minh
BÀY ra phong cảnh thủy đình lung linh.
ONG qua cũng phải nghiêng mình
BƯỚM sà vào khóm hoa xinh chào mời
LẠC trong khung cảnh tuyệt vời
VÀO đây xướng họa cho đời thăng hoa.
VƯỜN thơ cởi mở chan hòa
XUÂN qua lời vẫn thiết tha ngọt ngào
BỔNG TRẦM, LẢ LƯỚT, THANH TAO
TỰA BÀY ONG BƯỚM LẠC VÀO VƯỜN XUÂN.
15/5/2023
TÌNH GIÀ
(Đọc “Vầng trăng chung thủy” của cố Nhà giáo, CCB Bùi Thế Phiệt, NXB Hội Nhà Văn – 1/2018)
Đọc thi phẩm VẦNG TRĂNG CHUNG THỦY*
TÌNH YÊU người chiến sĩ vô biên.
Chân mang ĐÔI DÉP TRỊ – THIÊN
CHÚNG TÔI ĐI giữ bình yên cõi bờ.
ĐỒNG ĐỘI ƠI trước giờ xuất kích
Nghe TIẾNG CƯỜI NGƯỜI LÍNH mà thương.
Hi sinh chưa biết TÌNH TRƯỜNG
HỒN VỀ QUÊ MẸ, nắm xương tan dần…
TÔI bẩy bẩy MẢNH XUÂN, HIỆN HỮU **
VỀ HƯU thường dan díu nàng thơ.
Tâm hồn NHÀ GIÁO thẫn thờ
NHƯ TỪ THỨC mãi mộng mơ TƯƠNG PHÙNG.
KIẾP SAU, NẾU ĐƯỢC cùng NGƯỜI ẤY
GÁI ĐỒNG MÀU đi cấy lúa chiêm.
LÀNG MÌNH MỘT THUỞ bình yên
BÁNH CHƯNG PHỐ LẺ, THÁNG GIÊNG, VẪN CÒN.
LÀNG MẸO, CÓ MỘT CON ĐƯỜNG tắt
RÉT NÀNG BÂN héo hắt môi cười.
ĐI CHÙA HƯƠNG với EM TÔI
CÁNH ĐỒNG lúa đã ngời ngời sắc XANH.
Đọc em nghe PHONG TÌNH NGUYỄN BÍNH
Kể chuyện bà Nhiếp chính Ỷ LAN…
SẮC MÀU THÁNG BA mơ màng
CÂY ĐA trước miếu THÀNH HOÀNG xum xuê.
Cũng NĂM ẤY BÁC VỀ Tỉnh Thái ***
HƯNG NHÂN ƠI ! Nhớ mãi ngày này.
NÓI VỚI BÀ XÃ chia tay
Lên đường nhập ngũ, vào ngay chiến trường.
Hòa bình về quê hương dạy học.
TẤM BẢNG cùng khối óc, ĐÔI TAY.
MỘT MÌNH, TÂM SỰ HÀNG CÂY
NHỚ XUÂN DIỆU nhớ những ngày đã qua.
Nhớ TRĂNG Ở NGÃ BA ĐỒNG LỘC
Nhớ vợ chồng khó nhọc nắng, mưa.
TÌNH GIÀ gắn bó sớm trưa
VẦNG TRĂNG CHUNG THỦY tuổi vừa năm mươi !
5/9/2018
** Cố Tác giả Bùi Thế Phiệt sinh năm1942 (77 tuổi)
*** Năm Bác Hồ về thăm Thái Bình khi Thái Bình đạt năm tấn thóc/một ha (1966)
* CHỮ IN HOA là tên 45 bài thơ trong tập “Vầng Trăng chung thủy”
MÙA GẶT
Bà ru bé ngủ trưa hè
Lời ru đem cả tiếng ve vào nhà
Mẹ còn đi gặt đồng xa.
Bé ngoan ngủ nhé, để bà nấu cơm !
Đường làng bề bộn rạ rơm
Ai vò xôi nếp, hương thơm khắp làng ?
Bé nằm trên võng mơ màng
Thấy Cò bơi giữa đồng vàng mênh mông.
Máy gặt làm xiếc trên đồng
Thấy mồ hôi hóa thành bông lúa vàng.
Giật mình, mở mắt, ngỡ ngàng.
Tiếng xe chở lúa rộn ràng đường quê.
5/6/2018
N.Q.T