Phan Nam đi tìm vẻ đẹp thi ca

1219

14.4.2018-11:20

>> Bài thơ tháng chạp

>> Phan Nam không thể và có thể 

>> Tiếng đàn không tên không tuổi

>> Trong phút giây thoát xác

>> Trần Ngọc Mỹ “vỗ cánh” giấc mơ thi ca

 

 

ĐI TÌM VẺ ĐẸP THI CA

 

1.
tách rời hoàn toàn với nhân gian
thơ chỉ còn cái xác không hồn
nắng lên mưa xuống
gượng gạo duy trì sự sống
thơ phải ở nơi khô ráo, sạch sẽ

 

những bữa tăng ca
cái bóng nhạt nhòa hổn hển
những buổi vượt cạn
tâm hồn quay quắt đi hoang
thơ trào lên trong nước sôi lửa bỏng
vẫn không thể tôn thờ ngoài đường ngoài sá

 

cánh hoa rơi rụng lả tả
sau khi được chiêm bái rõ ràng
giấc mơ đột nhiên sang trang
lúc làm tình
câu thơ ủ dột và khoái cảm
cuốn thơ ném tung tứ phía, né tránh một sự thật trần trụi

 

vần thơ lang thang
thi sĩ cố ý xây dựng con đường riêng, tràn đầy tranh cãi và chưa đụng hàng
và cũng không thể cất lên ngôi nhà cho những người vô gia cư
những em bé lề đường
những bà mẹ mồ côi
thật bất công
giữa chợ đời nhộn nhịp

 

2.
trang giấy trắng
ẩn chứa trong nó vẻ đẹp tinh khôi
nhưng khi buổi ra mắt hào nhoáng
thơ lặng lẽ một xó
thơ bấu víu tàn hoa
cẩn thận dọn dẹp ngôi nhà 
hoang mang và trống rỗng

 

mũi tên bắn vào bão giông
tìm cách khắc phục 
tình yêu, tình dục cùng sự hoang tưởng
nhẹ nhàng cất cánh
nhẹ nhàng
bó tay trước ánh mắt thấp thỏm của cụ già, con cháu bỏ rơi

 

không nhà
không đất
không bia
không mộ
tìm cách đi trên thảm đỏ
sạch sẽ, sạch sẽ, vô cùng sạch sẽ

 

gỡ bỏ bùa mê
gỡ bỏ tấm lòng
tung vó khắp nơi trong lòng
tổ quốc
cần giải thưởng
cần vinh danh
cần tranh luận
tước đoạt sự lười biếng ăn ra ngoài da thịt

 

3.

mải miết
làm, ăn
ăn, làm
tự thân vận động
tự thân sinh động
tự thân viết, tự thân chỉ dạy
chối từ những cuộc gặp mặt, đã được sắp đặt, từ trước

 

trong đôi mắt long lanh
trong trái tim lấp lánh
thơ ngon lành
thơ ẩn chứa
khát khao gột rửa cánh cửa dày đặc bụi bám
lăn qua viên sỏi đầy đủ hình dạng
chỉ đạo ký tự cân bằng

 

bản giao ước gập ghềnh trắc trở
từ nhỏ đến lớn
từ lớn về nhỏ
muôn kiếp người, từ bỏ

có lời khuyên: đừng dính vào thơ, khổ mình khổ người
bất lực, bất lực và hoàn toàn bất lực
thơ đi tìm và chống lại lũ sâu mọt đang dần gặm nhấm, khoảng không…

 

Đà Nẵng, ngày 8.1.2017

PHAN NAM

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Doãn Minh Trịnh gọi giấc mơ về

>> Phạm Công Trứ mùa xuân chín rụng mất rồi

>> Lê Hào niềm mơ bay theo câu hát

>> Phan Cát Cẩn rượu đổ lấp nỗi buồn trôi dạt

>> Trịnh Bửu Hoài qua giấc mộng đầy

>> Ngô Thị Thục Trang sinh ra từ cánh đồng làng

>> Hoàng Hiền đường về nhà mẹ xa xôi

>> Nguyễn Thuý Quỳnh tìm chơi trên net

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…