Bác Hồ về Pác Bó, Cao Bằng
Suối Lê-nin tiễn chân Người qua ngàn vách đá
Nước trong xanh như lòng người chiến sĩ
Dõi bóng hình Bác ngồi câu cá lúc chiều tà
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng mỗi đêm trường
Mặt nước lung linh soi vầng trán rộng
Khơi dòng cách mạng chảy về phía mùa xuân
Bác bước qua những lối mòn ngập tràn hoa chuối đỏ
Chông gai cào da nơi rừng sâu nước độc
Chí lớn không sờn vượt dốc núi cheo leo
Mỗi bước Người đi lay động cả núi sông trầm mặc
Vạch lối soi đường cho toàn dân đứng dậy
Đập tan xiềng xích xé toạc đêm dài.
Pác Bó đón Người về sau ba mươi năm bôn ba
Vách đá sương mờ buốt lạnh thấu xương
Bếp lửa bập bùng xua tan màn tối
Manh áo sờn vai thấm mưa ngàn gió núi
Người nhóm niềm tin từ nắm tro tàn xám xịt
Đốt cháy xiềng xích giành lại tự do.
Trần Đình Ngôn











