Say – Chùm thơ Mai Hoàng Hanh

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Say

 

Say cùng nửa giọt mưa sa

Hằn bao vết nứt giữa ta với đời

Say theo một ánh sao rơi

Đáy sâu con mắt rã rời mộng mê

 

Đã say thế sự não nề

Nhục vinh rồi cũng trở về hư không

Đời say chiếc bóng long đong

Phù vân quấn lấy bòng bong phũ phàng

 

Ta say ngợp cõi mơ hoang

Chỉ còn tiếng nấc ngổn ngang kiếp người.

 

Say tỉnh

 

Đã say đâu nghĩ mình say

Tựa trăng chợp mắt, vịn mây mà về

Đã đành mê tỉnh tỉnh mê

Nửa men rượu, nửa lời thề vắt vai

 

Chén đời rót cạn môi ai

Giấc đời ngái ngủ mắt hoài lệ rơi

Say rồi cứ tưởng mình trôi

Bước chân chệnh choạng chơi vơi cõi thiền

 

Tỉnh say say tỉnh liên miên

Ngoảnh nhìn cõi tạm thấy miền không tên

Chén đời dốc cạn đáy đêm

Tỉnh ra mới biết mình quên chính mình.

 

Bằng

 

Hơn thua dốc cạn chén say

Ta chông chênh cánh hoa bay vật vờ

Cùng nâng chén giữa hư vô

San cho bằng phẳng xô bồ thế gian

 

Bằng lòng uống gió, hớp trăng

Vinh hoa cũng mặc, lố lăng kệ đời

Cười khan chén vụn với trời

San cho bằng phẳng những lời thị phi.

Mai Hoàng Hanh