Trần Thị Kim Loan màu đào đong ký ức

888

10.3.2018-14:45

HOA ĐÀO

 

Hoa đào rưng sắc thắm

Thương nhớ một trời quê

Màu đào đong ký ức

Đợi chút nắng xuân về

 

 

TRĂNG NGUYÊN TIÊU

 

Trăng đến bên thềm ru Nguyên tiêu

Vòng tay tha thướt nét môi kiều

Đường đời bao ngả tuy xa cách

Thầm kín trong lòng trọn tiếng yêu

 

 

ĐÔNG QUA

 

Đông đã tàn chưa để xuân sang

Rắc mưa ướt chiếc lá đông vàng

Chồi non ngẩn nhìn mùa ngơ ngác

Ngập ngừng cho một chuyến đò ngang.

Tác giả Trần Thị Kim Loan

Phó Chủ nhiệm CLB Thơ Tây Đô – Cần Thơ

 

 

TRƯA THU

 

Khói sóng long lanh quyện nắng hồng

Gà ai gáy rộn cả hư không

Mênh mông trời đất im lìm ngủ

Trời quê yên ả vẻ non bồng

 

TRẦN THỊ KIM LOAN

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Phạm Công Trứ nghịch lý em

>> Nông Thị Hưng tháng giêng mọc giữa thung xanh

>> Trần Hoàng Vy & những phụ nữ trong ta

>> Phan Cát Cẩn khí lạnh dâng đầy cô đơn

>> Lê Thuý Bắc khát cháy bờ môi

>> Đặng Huy Giang chỉ có người là chẳng giống người hơn

>> Nguyễn Thúy Quỳnh bình thản một vòng quay mới

>> Nguyễn Trọng Hoàn như là đi biển

>> Nguyễn Đăng Khương đỉnh hy vọng

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…