Bùi Tuyết Nhung gửi người tri âm

1144

11.3.2018-09:30

CẢM ƠN NGƯỜI ĐÀN ÔNG Ở CHUNG NHÀ

 

Cảm ơn người đàn ông ở chung nhà

Người chắn mọi bão giông

Để giữ bầu trời em nắng ấm

Bao nhọc nhằn, phiền muộn cũng hư không

 

Chưa từng nói câu yêu em

Dẫu xa cách hay gần bên

Anh lặng im sẻ chia mọi buồn vui khắc khoải

Với ước mong nụ cười em nở mãi

Bình an nắm tay nhau đi đến cuối con đường

 

Em – người phụ nữ quá đỗi tầm thường

Nếu anh vô tâm, chắc mình đã đi qua nhau như bao người khác

Và cuộc đời chẳng còn gì thi vị nữa

 

Đôi lúc trong em cũng có những viển vông

Tưởng tượng cuộc sống chung với người trong ký ức

Nhưng có lẽ chỉ riêng mình em biết

Không ai ngoài anh, bao dung em tới tận cùng

 

Cảm ơn người đàn ông đang sống chung

Dù mười năm cũng chưa hẳn nói lên hết thảy

Nhưng năm mươi năm sau, khi em vui kể lại

Em tin nụ cười em vẫn viên mãn, tròn đầy…

 

Sài Gòn 3.11.2016

 

 

CHIỀU KÝ ỨC

 

Buổi chiều ấy còn nguyên trong ký ức

những hàng cây rủ bóng những con đường

hai đứa mình sánh vai đi trong hoàng hôn muộn

mặc ồn ào phố xá phía sau lưng

 

buổi chiều ấy hình như anh đôi tám

em hai mươi còn chưa hết dại khờ

ta hứa với nhau bao điều trong tưởng tượng

không biết đời định sẵn sẽ chia ly

 

em bước trên lá thu cứ nghe mình rón rén

sợ vô tình chạm vỡ nỗi niềm anh

anh vụng về cất giấu bao phiền muộn

mong nụ cười em mãi nở trên môi

 

buổi chiều ấy thế mà thành bất tử

hai đứa mình cũng bất tử trong nhau

lòng cứ mãi nhắc về ngày tháng cũ

mà thời gian, chẳng quay lại từ đầu…

 

Sài Gòn 29.7.2017

Nhà thơ Bùi Tuyết Nhung

 

 

GỬI NGƯỜI TRI ÂM

 

Hà Nội trở đông đẹp não nùng

Giật mình tôi mơ ngày Sài Gòn nắng ấm

Chẳng còn tri âm để chia nhau chút lạnh

Để hiểu hơn giá trị hơi ấm từ một bàn tay

 

Người lạc ở đâu đã bao nhiêu tháng ngày

Giữa Sài Gòn phồn hoa đầy nắng, gió, mưa và bụi bặm

Nhớ giữ lòng thanh thản lúc chiều buông

 

Hai chữ “nhớ nhiều” giờ không còn là tài sản chung

Nhắn gửi nhau mỗi ngày, bất chấp nắng, mưa, sớm, tối

Lỗi tại cuộc đời, chắc chắn thế, hãy tin tôi…

 

BÙI TUYẾT NHUNG

 

 

 TIN THƠ: 

 

>> Huệ Thi bỉ cực thong dong ngược dòng

>> Trần Thị Kim Loan màu đào đong ký ức

>> Phạm Công Trứ nghịch lý em

>> Nông Thị Hưng tháng giêng mọc giữa thung xanh

>> Trần Hoàng Vy & những phụ nữ trong ta

>> Phan Cát Cẩn khí lạnh dâng đầy cô đơn

>> Lê Thuý Bắc khát cháy bờ môi

>> Đặng Huy Giang chỉ có người là chẳng giống người hơn

>> Nguyễn Thúy Quỳnh bình thản một vòng quay mới

>> Nguyễn Trọng Hoàn như là đi biển

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…