Huệ Thi bỉ cực thong dong ngược dòng

624

10.3.2018-18:00

NVTPHCM- Vào sáng 11.3.2018, tại thành phố Cần Thơ, Huệ Thi sẽ ra mắt tập thơ Ngược dòng do NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành. Đây là tập thơ in riêng thứ tư của nhà thơ trẻ gốc Quảng sống tại Tây Đô trong vòng gần 4 năm qua, sau các tập Khát khao, Bóng quê, Đa đoan. Chúc mừng năng lực sáng tạo đầy cảm hứng thi ca của Huệ Thi và xin giới thiệu một chùm thơ của chị từ tập Ngược dòng.

 

 

 

CHO EM MỘT LẦN

 

Cho em được riêng mình
Xin một lần được khóc
Nức nở trong anh
Khắc khoải trên vai
Em ru thanh xuân bằng tháng ngày cay đắng
Em run đôi tay guộc gầy năm tháng
Lê thếch áo cơm

 

Cho em xin đêm riêng mình
Ngắm đời vội vã
Chén men cay tuột qua môi buốt lòng hoang giá
Lặng lẽ hằn vết thời gian
Bặm tím vị buồn, gói trọn gian nan
Góc đời trôi qua bao lần đau đáu
Em chưa từng nông nỗi
Gục một lần khóc cạn ánh đèn khuya

 

Cho em về 
Mặc đêm tối ngoài kia
Nơi bậu cửa nụ cười không vỡ nát
Trái tim em đừng thêm lần chết ngạt
Khép bi hài vai diễn lúc nào thôi…

 

 

LỐI CHỌN RIÊNG MÌNH

 

Ai bảo em gánh giang sơn
Oằn mình đôi vai bé nhỏ
Bước chân em chênh vênh, tương lai mờ tỏ
Thắp sao trời mà chẳng hái được đâu !

 

Năm lần bảy lượt, em khóc lặn canh thâu
Nghe tim thắt mặn lên từng cơn nấc
Nỗi đau có thật
Nụ cười có thật ?
Chát chua tình, xấp ngửa một trò chơi

 

Ai bảo em chọn riêng mình lối rộng, 
lối trống hoắc 
Trời ơi!
Gom bão tố đắp nấm mồ hy vọng
Trăm hình một bóng
Há thân cò tha thẩn mãi trời xanh!

 

Ai bảo em bao dung, đóng vai tiên nữ hiền lành
Đôi tay bé gánh khóc cười lập dị
Hãy đi
Hãy đi
Đi như bàn chân chưa hề rướm máu
Đi như đớn đau chưa từng tồn tại
Đi như hạnh phúc tận mãi cuối con đường.

 

Là tại em nặng nợ yêu thương
Một mối thắt lần hoài không lối thoát
Em tự mình trói buộc

 

 

NGƯỢC DÒNG

 

Em ngược dòng rẽ sóng tìm anh
Thả yêu thương dâng đầy trong mắt
Thắt gió buộc mưa gửi vào trời trong vắt
Giữa mây ngàn trăng chẳng vỡ mồ côi

 

Em không còn đơn lẻ người ơi
Trong muôn ngàn vì sao, em chọn được ánh sáng màu tinh tú
Anh bao la mà bình yên 
Em cuộn tròn trú ngụ
Mắt môi này thắp lửa những ngày đông

 

Ngỡ rằng sắc sắc không không
Mới hay bỉ cực thong dong ngược dòng.

 

(… Cái hôm anh đánh rơi em

Chỗ dòng nước mắt cạn đêm trắng lời

Cái hôm mưa gió phủ trời

Đa đoan mấy bận, rối bời còn không

 

Cái hôm ấy, chẳng mặn nồng

Ớt cay chẳng thể, vôi nồng cũng phai

Chiếu chăn xé toạc chia hai

Em đành băm nát đọa đày còn hơn…)

Nhà thơ trẻ Huệ Thi

 

 

 

HỜN

 

Em hờn anh mất rồi
Cơn mưa chiều nặng hạt
Đôi tay gầy xao xát
Lạnh cóng cả bờ môi

 

Em hờn anh mất rồi
Nụ cười không kịp chạm
Bầu trời buồn mây xám
Khóc đâu tình riêng mang

 

Em hờn những mơ màng
Ước một lần không thật
Có ngại gì được mất
Cho nhận ắt mong manh

 

Em hờn suốt thâu canh 
Mắt phố chiều sóng sánh
Mình lẻ đời hiu quạnh
Nỗi nhớ chòng chành thôi.

 

Em hờn anh mất rồi

 

 

MƯA CHIỀU GIĂNG PHỐ

 

Em có tiễn anh đâu
Sao trời chiều mưa đỗ
Ánh mắt như bão tố
Vần vũ cả hoàng hôn

 

Em nào có dỗi hờn
Buông đôi tay còn lạnh
Hơi tràn môi sóng sánh
Vị ngọt đã kịp tan!

 

Ừ thì em phải ngoan
Lớn rồi không được khóc 
Đừng hoen mi ngà ngọc
Anh xót đến trăm năm

 

Ai đã giữ xa xăm
Sân ga giờ chuyển bánh
Níu cơn mưa đừng tạnh
Hoà cung nhớ vào đâu?

 

Mưa buồn mưa khóc giọt đau
Thương em bật gót nhuốm màu phù du

 

HUỆ THI

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Phạm Công Trứ nghịch lý em

>> Nông Thị Hưng tháng giêng mọc giữa thung xanh

>> Trần Hoàng Vy & những phụ nữ trong ta

>> Phan Cát Cẩn khí lạnh dâng đầy cô đơn

>> Lê Thuý Bắc khát cháy bờ môi

>> Đặng Huy Giang chỉ có người là chẳng giống người hơn

>> Nguyễn Thúy Quỳnh bình thản một vòng quay mới

>> Nguyễn Trọng Hoàn như là đi biển

>> Nguyễn Đăng Khương đỉnh hy vọng

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…