Bút Ký – Tạp Văn

851

image

Erich Honecker & bức tường Berlin sụp đổ – Kỳ 2

Một trong những tấm áp phích nổi tiếng nhất trên thế giới, phía dưới có ghi dòng chữ: “Trời! Hãy giúp tôi thoát khỏi tình yêu chết người này”.

image

Bí thư Nguyễn Xuân Anh, đôi điều ghi lại…

Xin kể trước về một chuyện không xảy ra tại Đà Nẵng, cho thấy sự phức tạp, dây dưa của những việc tưởng dễ

image

Erich Honecker & bức tường Berlin sụp đổ – Kỳ 1

105 năm trước, vào ngày 25 tháng Tám năm 1912, Erich Honecker, Tổng Bí thư Đảng Xã hội Thống nhất Đức, Chủ tịch Hội đồng CHDC Đức

image

Sương Nguyệt Minh – Không đợi mùa, hoa súng

Cây hoa súng mọc hoang dại ở đầm hồ, ao, hay mảnh ruộng trũng để hoang. Cây súng ưa nước ngọt và làm bạn bầu với cá chuối, cá rô

image

Nguyễn Thị Việt Nga – Bài học đầu tiên

Chanh là tên gọi thân mật của cô nhóc hàng xóm nhà tôi, năm nay vừa tròn 6 tuổi. Chanh lém lỉnh, thông minh, cả xóm ai cũng quý. Lắm lúc nói chuyện

image

Lê Hà Ngân – Để chiều nay ta thầm gọi ta về

Chạng vạng chiều ta như lắng nghe được tiếng bước chân đổ lên bóng gió.Bỏ lại phía sau lưng những toan tính của một thời nông nổi

image

Nâng lên và đặt xuống

Khi bà Dưa còn sống, còn thở, thì có ba mặt con thành đạt luân phiên nhau trông mẹ, dù hai con trai đều có đủ lý do

image

Y Nguyên – Mẹ và Vu Lan…

Ngày còn sống mẹ chưa là Phật tử, không thường xuyên đi lễ chùa; nhưng mỗi rằm, mùng một mẹ đều nhớ nấu ít chén chè, xáo dĩa xôi

image

Trần Thị Thắng – Ngày Vu Lan thắp nén tâm nhang

Năm nay ngày Vu Lan tôi rất buồn, buồn từ đầu tháng 7, năm nhuận nên Vu Lan đến chậm càng buồn. Vì năm nay trong gia đình tôi chỉ còn một mình

image

Trương Duy Vũ & Chớm thu

Tiết trời chớm thu trông thú vị. Đó là những ngày đầu tháng tám, khi hàng phượng vĩ trên phố bắt đầu xếp áo hoa đỏ, nắng dịu hơn

image

Vấn nạn người di tản đe dọa châu Âu – Kỳ 2

Họ đã hút cạn máu của châu Phi. Tại châu Phi hiện nay có tới 30 triệu người đang đợi những chuyến tầu chuyển họ di tản sang châu Âu

image

Vấn nạn người di tản đe dọa châu Âu – Kỳ 1

Với đông đảo chúng ta, vấn đề người di tản ở vùng biển Địa Trung Hải mới chỉ là những chuyến tàu, chuyến xà lan bị chìm ngoài biển

image

Nguyễn Thị Việt Nga & Lá bồ đề

Nhớ lần đến Bod Gaya – Ấn Độ, nơi Đức Phật đạt giác ngộ sau 3 ngày 3 đêm ngồi thiền dưới gốc một cây bồ đề, và Ngài tiếp tục thiền định 49

image

Hoàng Đạo Kính – Nhớ

Trong tiếng Việt mình, chữ “nhớ” có hai nghĩa. Nhớ, khi xa cách. Nhớ, khi không quên. Với người Việt mình, chữ “nhớ”, trong cả hai nghĩa, đượm thắm chữ “tình”.

image

Tuyết Sương & Có những nụ hôn – Kỳ 2

Mặt trời đã sắp lặn, theo dân tộc Cờ Ho thì mặt trời còn một cáng xà gạc nữa sẽ đi ngủ, nhưng hai anh em vẫn chưa tìm được đường mòn nào cả

image

Y Nguyên – Ngọn bút lá tre…

Tôi vào lớp 1, niên khóa 1971-1972. Trang bị cho ngày đầu tiên đến trường ngoài áo quần mũ dép (mới toanh!) còn có chiếc cặp nhỏ

image

Tuyết Sương & Có những nụ hôn như thế – Kỳ 1

Cuối cùng đoàn nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi cũng nhìn thấy hàng chữ “MÃ ĐÀ HOTEL” to đùng giữa

image

Hoàng Việt Hằng – Tản mạn lúa hát ở Hội An

Tôi đến An Mỹ ở Cẩm Châu cách biển Cửa Đại, Hội An khoảng 4 cây số; một ngày đạp xe đạp đi làng rau Trà Quế, chỉ để nhìn các vòi phun nước tưới rau

image

Nguyễn Thị Hậu & Miệng nhà quan

“Miệng nhà quan có gang có thép” là câu nói của dân từ xưa. Có gang có thép là lời nói ném ra ghê lắm, đe dọa chặt chém sắc bén lạnh lùng trấn áp

image

Việt Nga – Một chiếc thuyền không

Một người đang vất vả chèo thuyền giữa dòng nước xanh trong. Thuyền nặng, chất đầy những bao, những gói. Bao gói nào cũng nặng