Cảm hứng – Chùm thơ Vương Sỹ Thanh Chương

38

 

Tác giả Vương Sỹ Thanh Chương

NHỚ HUẾ XƯA

                                     

Một lần tới Huế mộng mơ

Bài ca viết vội còn chờ, còn mong

Sông Hương vẫn chảy bên lòng

Ca đêm nhắc nhở ngóng trông ngày về

 

Trường tiên uấn khúc đam mê

Áo em màu tím lời thề thủy chung

Nón nghiêng trong nắng trập trùng

Hẹn ngày gặp lại tương phùng Huế xưa

 

Yêu thương biết mấy cho vừa

Dặt dìu giai điệu chiều mưa phố dài

Đông Ba chờ đợi bước ai

Mộng lòng tơ tưởng dần phai chuông chùa

 

Mỗi chiều đợi tiếng guốc khua

Huế ơi! người đã bỏ bùa lòng anh

Mai về gom chút mong manh

Sợi mưa, sợi nắng trong lành miền trung

Nhớ cô gái Huế thẹn thùng

Ngàn năm chẳng được đi chung một đường…

 

CẢM HỨNG

 

“Có mùi hương cỏ đêm sâu

Có loài hoa biết nuôi sầu tháng năm”

( Hoàng Phủ Ngọc Tường)

 

Khuê về ai vẫn chong đèn

Thi nhân thức giấc hoa đêm ẩn hình

Hồng bừng nở cánh hoa xinh

Yêu thương cầm bút đượm tình chứa chan!

 

Hương nồng thơm ngát hoa lan

Bên thềm dìu dặt đượm màn hơi sương

Ôi! Loài hoa Dạ Lan Hương

Nhìn em thanh tú biết dường nào đêm.

 

Yêu từng hơi thở ngọt mềm

Yêu từng khoảnh khắc êm đềm canh thâu

Lòng đi tìm nghĩa thâm sâu

Hương hoa lan giữ bền lâu tinh thần

 

Nảy lên thi tứ gieo vần

Lắng nghe giai điệu khúc ngân lưng chừng

Viết chưa hay vẫn ngập ngừng?

Lòng vui ý nghĩ chợt bừng thăng hoa

 

Hương thầm hay nỗi lòng ta

Gửi vào trời đất bao la gọi mời

Hương thầm yêu mến cuộc đời

Mơ màng chắp cánh chân trời ước mơ

 

Hương thầm lòng hết thờ ơ

Hương thầm níu cả trời thơ quay về!

 

BÀN TAY MẸ

 

Con tô nét chữ đầu đời

Bàn tay mẹ nắn không rời tay con

Tháng năm nét chữ hao mòn

Hương tình tay mẹ vẫn còn đâu đây

 

Bàn tay mẹ thức hao gầy

Sớm khuya tần tảo chăm bầy trẻ thơ

Cho con huyền thoại mộng mơ

À ơi câu hát những giờ đưa nôi

 

Bóng thời gian vụt thoáng trôi

Tóc xanh nay đã bạc rồi còn đâu

Lời người con mãi khắc sâu

Đi đâu cũng nhớ tiếng đầu mẹ trao!

V.S.T.C