
Nhà thơ Nguyễn Quang Toản
MUỘN MẰN
Dẫu tình chỉ một đêm thôi
Khi gà gáy sáng, mình rời xa nhau.
Ngọt mềm môi ấm gửi trao
Nồng nàn hơi thở, khát khao những chiều.
Mình cho và nhận thật nhiều
Nhiệt tình hơn cả tình yêu đầu đời
Cuộc tình, chỉ một đêm thôi
Ta man dại, khiến đất trời ngả nghiêng.
Tan vào nhau, phút thần tiên
Mình dìu nhau bước đến miền vô ưu.
Suốt đời mình sẽ luyến lưu
Hoa tình thơm mãi, tình yêu muộn mằn !
5/2015
EM BUỒN
Mây buồn, gió chẳng đoái hoài
Gió buồn, mây cứ đợi ai ? lững lờ.
Cây buồn, cây đứng ngác ngơ
Hình như đợi gió bất ngờ rung cây.
Hoa buồn nở chẳng đúng ngày
Để hương thơm lặng lẽ bay đâu rồi ?
Sông buồn, nằm ngắm mây trôi
Để con nước cứ đầy vơi, mặc lòng.
Sáo buồn, ngày sáo sang sông
Có người thương sáo, đem lồng đốt đi.
Em buồn, lệ đẫm hàng mi
Chờ người, người mãi ra đi không về !
23/5/2018
CHIÊM BAO
“Người đi khuất nẻo trăng sao
Vẫy tay trả lại câu chào vào đêm”
Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn.
Khoán thủ lục bát Nguyễn Quang Toản.
*********
NGƯỜI vì con trẻ dãi dầu
ĐI Hà Nội đã từ lâu lắm rồi !
KHUẤT vào phố xá chọc trời
NẺO quê vẫn có một người chờ mong.
TRĂNG khuya bất chợt nhòm song
SAO chưa đi ngủ, hay lòng nhớ nhung ?
VẪY vùng khỏi chốn lạnh lùng
TAY quơ, ép chạm phải tận cùng xót xa.
GỞI người nỗi nhớ diết da
TRẢ người câu “Mãi mãi là của nhau”
CÂU thơ rớt xuống dòng sâu
CHÀO mà lòng để đẩu đâu thế người ?
VÀO trang, thơ xóa mất rồi !
ĐÊM xuân mộng mị, khiến người chiêm bao
NGƯỜI ĐI KHUẤT NẺO TRĂNG SAO
VẪY TAY GỞI TRẢ CÂU CHÀO VÀO ĐÊM.
*********
08/4/2020
XIN MỘT BỜ VAI
Xin người một điểm tựa thôi
Thân em cô lẻ, cuộc đời chông chênh
Sông lòng, con nước nổi nênh
Con côi mẹ góa, lênh đênh mạn thuyền.
Chiều rồi dẫu chẳng còn duyên
Em đành mang giấu ưu phiền sau gương.
Biết đâu còn có người thương?
Nhưng mười lời hẹn, chín thường đơn sai.
Giấu đi giọt lệ ngắn dài
Dòng đời xuôi ngược, tìm ai bạn cùng?
Miệng đời liệu có bao dung
Có ai hiểu được lạnh lùng đơn côi?
Mặc cho thiên hạ chê cười
Mong sao con trẻ có người chở che
Xuân qua rồi lại đến hè
Thời gian vội vã, tiếng ve giục lòng!
Liệu người giúp được em không ?
5/2020
ĐÊM NGÀY NHỚ MONG
“Rượu tình vừa uống đã say
Gặp người tri kỷ đêm ngày nhớ thương”
Thơ Nguyễn Huy
Khoán thủ lục bát Nguyễn Quang Toản.
*********
RƯỢU Đào vừa nhấp đã say
TÌNH yêu chiều muộn mỗi ngày thăng hoa
VỪA quen đã phải chia xa
UỐNG vào men ái để mà nhớ nhau.
ĐÃ cầm tay, lại kề đầu
SAY sưa như đã quen lâu lắm rồi
GẶP nhau thương quá đi thôi
NGƯỜI ta đều bảo “đẹp đôi vô cùng.”
TRI âm, tri kỷ tương phùng
KỶ cương, gia giáo cũng không cấm mà
ĐÊM đêm nhung nhớ người ta
NGÀY chờ, tháng đợi xe hoa đón Nàng.
NHỚ nhau tim đập rộn ràng
THƯƠNG nhiều, cứ ngỡ như Nàng đâu đây
RƯỢU TÌNH VỪA UỐNG ĐÃ SAY
GẶP NGƯỜI TRI KỶ ĐÊM NGÀY NHỚ THƯƠNG.
*********
14/5/2025
N.Q.T









