Chớm đông – Chùm thơ Liên Phương

110

(Vanchuongphuongnam.vn) –Ta ngồi nhặt bóng/ Tìm mây/ Ngọn phong rêu cũ/ Thêm đầy phía sông…

Ảnh minh họa

Chớm đông

 

Ta ngồi nhặt bóng

Tìm mây

Ngọn phong rêu cũ

Thêm đầy phía sông

Hạt mưa đã cạn ngoài đồng

Hình như có chiếc lá cong bên trời

 

Đem mùa

Chuổi hạt thành đôi

Huyền nhung tiếng vạc

Ru lời xa xăm

Hiên tre gói được trăng rằm

Đêm vờn nhánh liễu buồn chăng hởi người!

 

Gió đông

San sẻ dòng trôi

Còn đâu sắc áo

Bồi hồi nẻo xưa

Ngoài kia 

Loang loáng bóng dừa

Cổng làng từ ấy

Nhặt thưa tiếng chiều

 

Đôi chim

Về gặp tình yêu

Sau thềm tháng chạp

Sương nhiều 

Nắng mai

Ta ngồi nếm ngọt hoa lài

Buông câu thơ khẻ

Vừa say men đời.

 

Tháng giêng có mẹ ngày xưa

 

Em ơi!  

Sắp đến mùa xuân

Một lần nữa 

Lại một lần đón đưa

Gió đông đang chuyển sang mùa

Nhà ai trước ngõ 

Trổ chưa hoa kèn?

 

Lưng chừng tháng chạp 

Chướng lên

Gió sông vỗ tạt 

Bập bềnh mái đưng

Mẹ ta sàng gạo nếp lừng

Bên nồi bánh Tết 

Đón xuân đủ đầy

 

Em ơi! 

Về đó miền Tây

Con đường mấy chặng 

Sáng ngày bụi giăng

Thương người lỗi hẹn bao lần

Nặng tình quê cũ 

Tháng năm xa làng

 

Tháng giêng 

Giai điệu lan man

Ngắm chiều 

Nắng ngọt nhẹ nhàng biết bao

Phía trời chim én xôn xao

Tháng giêng ngày ấy 

Dào dào nhớ quê. 

L.P