Chu Long và chùm thơ Thiếu nhi

38

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

BỞI ĐÓ LÀ BÀ TRĂNG

 

Bé nhìn gió đuổi mây

Rồi đưa tay vẫy gió

Hỏi sao trời mặt đỏ

Bỏ nắng vàng đầy sân.

 

Sao anh gió cởi trần

Bước chân nhanh như chạy

Chị mưa thì nhún nhảy

Thả nước chảy ào ào.

 

Bé hỏi bố tại sao?

Mặt trăng không màu đỏ

Bố ghé tai nói nhỏ

Bởi đó là bà trăng.

 

 GÀ TRỐNG NÓI

 

Gà trống cao giọng gáy

Ò ó ó ò o o o o……

Mọi người hãy dậy cho

Mặt trời lên rồi đó. 

 

Chị mèo cùng anh chó

Tập thể dục trên sân      

Cô vịt cũng theo chân       

Bên ngỗng gà cùng chạy.    

 

Bạn bồ câu cũng dậy

Với anh chị sẻ nâu

Bạn chim chích chim sâu  

Cùng bên nhau luyện giọng

 

Ò ó o gà trống

Nói tẩt cả mọi người 

Muốn khỏe đẹp bạn ơi  

Sáng chớ lười rèn luyện 

 

NGÀY ĐẦU EM ĐI HỌC

 

Ngày đầu em đi học 

Nước mắt cứ tuôn rơi  

Mẹ âu yếm mỉm cười   

Hôn lên đôi má bé 

 

Mẹ dặn khi nhớ mẹ  

Áp má vào bàn tay 

Thấy nụ hôn mẹ ngay

Vàng trăng rằm sáng ngọc

 

Ngày đầu em đi học         

Được mẹ dẫn tới trường     

Cùng nụ cười yêu thương  

Nụ hôn hồng bên má.

 

SINH NHẬT VOI CON

 

Hôm nay sinh nhật voi con

Nhưng nó lại ốm nằm luôn trong nhà 

Voi nhớ các bạn gần xa

Nay sinh nhật có tới nhà chơi không    

 

Bỗng đâu tiếng chú Vẹt hồng      

Bác gấu khỉ sóc thỏ bông bước vào

Nào xem voi ốm thế nào

Có ăn được chuối táo đào cam lê  

 

Bọn tôi vừa hái mang về

Hương thơm trái ngọt rừng quê chúng mình

Chúc voi con chúc ngày sinh

Mọi điều tốt đẹp bên tình bạn yêu.

C.L