VIẾT CHO MIỀN DẤU YÊU
Em kể chuyện chúng mình bằng kí ức trong veo
Kể từ khi ghi vào anh nỗi nhớ
Lúc trái tim bắt đầu trăn trở
Về một miền yêu dấu- đó là anh.
Hôm ấy mùa thu trời xanh, rất xanh
Em viết giấc mơ do nồng nàn kể lại
Cho những dấu yêu ngàn năm còn mãi
Gom men say ta ủ nỗi niềm nhau .
Chuyện của chúng ta rất đỗi nhiệm màu
Nên mặc kệ cứ yêu thôi anh nhé
Giữa trăm thứ bộn bề lời yêu kia nào dễ
Em chỉ muốn bình yên neo đậu bến bờ anh.
Mùa thu đến rồi bầu trời trong xanh
Kí ức ghi thêm những yêu thương vời vợi
Miền yêu dấu ơi lung linh nắng gọi
Tan vào nhau cho thương nhớ vỡ oà.
ƯỚC MUỐN CỦA EM
Cho Bình An
Em muốn chạm vào hơi thở của anh
Phía sau trái tim người đời không dễ thấy
Nơi mệt mỏi được bộn bề che đậy
Nơi yếu mềm thi thoảng vẫn cô đơn
Em muốn chạm vào nơi sâu thẳm dịu êm
Dòng máu ấm nồng trong trái tim anh đấy
Muốn chạm vào để khát khao trỗi dậy
Những góc thật sâu người khác chẳng dễ tìm
Em muốn chạm vào nơi rất đỗi bình thường
Nơi anh chỉ là anh thôi cũng lớn bằng sữa mẹ
Những lúc mệt nhoài muốn trở thành thơ bé
Muốn dại khờ trước vòm ngực em
Em muốn chạm vào để ủ nó lên men
Nơi đời thường bình yên nơi ngọn nguồn cuộc sống
Nơi có bão giông có cả ngày nắng ấm
Giữa những ngọt ngào em gọi mãi Bình An.
Chu Phương Thảo
Trường TH Nguyễn Văn Trỗi – Đức Cơ – Gia Lai