Ảnh minh họa, nguồn internet
Nói với tháng giêng
Tháng Giêng mưa lất phất bay
Trăng rằm trốn kỹ đêm này buồn hiu
Mỗi năm tuổi hạc thêm nhiều
Tình xuân biết có bao điều trở trăn!?
Đường đời luôn có cách ngăn
Dễ đâu có được trăm năm mặn nồng
Trần gian một thoáng phiêu bồng
Rồi về cát bụi bóng hồng đi hoang
Tiếc thương nhỏ giọt bẽ bàng
Ngàn năm sau sẽ lỡ làng bến mơ
Đêm buồn quờ quạng lơ ngơ
Bàn tay lạc lõng câu thơ vụng về
Còn bao hạnh ngộ đam mê
Thắp tình sưởi ấm khen chê phận người
Bỏ buông để sống vui tươi
Trần gian một cõi tình đời xốn xang…
Đêm 13.02.2025
Nét xuân
Nét xuân héo úa tháng năm
Thời gian xuân sẽ xa xăm phai tàn
Còn đâu mộng ước mơ màng
Ngắm hoa và cả nắng vàng nghênh xuân
Bao mùa xuân vẫn bâng khuâng
Vẫn chờ, mãi đợi bước chân, bóng hình
Nhưng rồi xuân mãi lặng thinh
Đầy vơi bến đợi chút tình mong manh
Ngày xuân cây lá ngát xanh
Tiếng chim thánh thót ngọt lành khúc ca
Lời thơ đầy ắp thiết tha
Phải chăng xuân vẫn ngọc ngà sắc hương
Xuân còn vọng chút tơ vương
Giêng – Hai lại đến má hường nghiêng trao!?
Tình đời cứ mãi khát khao
Nụ hôn nồng ái, xuân nào đẹp hơn…
Đôi mắt
Lần đầu mới gặp được em
Thinh không đôi mắt chạm thềm tháng Giêng
Con tim xao động chao nghiêng
Hình như ánh mắt gieo duyên bóng hình
Chạm đôi mắt đẹp như tình
Nụ cười tươi tắn lung linh trang đài
Khuôn trang đầy đặn hình hài
Gặp em chi để tháng dài nhớ vương!?
Ơi đôi mắt đẹp mến thương!
Dẫu anh đi khắp ngàn phương kiếm tìm
Mãi còn lưu nhớ trong tim
Dù một lần gặp cánh chim xa mờ
Xin làm một kẻ ngẩn ngơ
Miễn là cứ mãi dại khờ nhớ nhung
Dẫu không chung chiếu, chung mùng
Nhưng tình xao xuyến theo cùng tháng năm…
Tháng Giêng 2025
V.V.T