Chùm thơ xuân của Chu Long

544

Xuân

Mưa xuân mưa đến muôn nơi
Gió xuân gió khắp đất trời quê hương
Khí xuân đến mọi nẻo đường
Tình xuân mang đến yêu thương ngọt ngào.

Hoa xuân hương nức vị trào
Chúa xuân thay áo – mai đào thắm duyên
Trời xuân cánh én chao nghiêng
Nắng xuân mềm mại dịu hiền lung linh.

Sông xuân dòng nước uốn mình
Vườn xuân chim với bạn tình đùa chơi
Đất xuân rộn rã tiếng cười
Mùa xuân lộc biếc lòng người chờ mong.

Xuân về trên khắp non sông
Việt Nam đất Việt xuân hồng muôn năm!

Mùa xuân bất tận

Xuân về hoa thắm bên hoa
Mai vàng đào đỏ nõn nà trên cây
Vườn xuân sương ngọc trong dày
Cành xuân lộc biếc non bày chồi non.

Mùa xuân xuân thắm nụ hôn
Đất trời sông núi trường tồn cùng xuân
Mùa xuân da ngọc trắng ngần
Dịu dàng cánh liễu dáng xuân mượt mà.

Vườn xuân hồng quả thơm hoa
Cành xuân sương ngọc trong ngà đậu quanh
Ruộng xuân mạ mượt mầm xanh
Mương xuân dòng nước trong lành dịu êm.

Nắng xuân tơ giải lụa mềm
Thả trong đôi mắt nhung êm ấm nồng
Trời xanh nhạn lượn tầng không
Én về tắm ánh nắng hồng xuân tươi

Mùa xuân khắp muôn nơi
Núi sông biển đảo đất trời biên cương
Xuân về xuân khắp bốn phương
Mùa xuân bất tận quê hương Việt mình.

Mùa xuân đến rồi

Đào hồng đỏ cánh chào xuân
Mai vàng tuột áo khoe thân trên cành
Lộc mầm bé nhú non xanh
Màu xuân mềm mại chòng chành đan tay.

Én vàng chao liệng vờn mây
Non sông gấm vóc tràn đầy dáng xuân
Trẻ em khoe áo khoe quần
Cùng nhau chơi nhảy trên sân vui đùa.

Già vui kinh kệ lễ chùa.
Cầu phúc thọ lộc được mùa quanh năm
Câu hay lời đẹp đến thăm
Nụ cười tươi ánh trăng rằm trên môi.

Em ơi xuân đến kia rồi
Nàng xuân đang trải rạng ngời quanh ta
Anh ơi xuân đến mọi nhà
Chúc mừng
năm mới chan hòa nhân gian.

C.L