Đứng trước sóng – Tạp bút của Bỉ Hao

63

(Vanchuongphuongnam.vn) – Trước những con sóng nhấp nhô xô đẩy ngoài khơi rồi nhoài vào bờ cát, tôi luôn đặt những câu hỏi vu vơ ẩn đầy ngu ngơ. Đại khái, con sóng kia từ đâu xô tới bờ? Đại dương mênh mang và biển rộng. Sóng có từ bao giờ?

Tác giả Nguyễn Phúc Bảo Huy (Bút danh Bỉ Hao)

Chẳng ai có thể biết chính xác. Liệu, sóng có vượt trở ngăn để chạm cát vàng đích đến không? Hẳn, phải vượt qua rất nhiều thứ. Thí dụ: gió tác động làm con sóng nhanh chậm; nắng – mưa khiến sóng kia mạnh – yếu, … vân vân và mây mây. Vấn rồi tự chính mình đáp.

Tất cả câu hỏi tuôn ra trong tâm trí tôi, không gì ngoài mục đích hướng đến khẳng định: “từng con sóng thật hiên ngang, hùng vĩ và vững mạnh”. Để rồi bắt nhịp từ đấy, hoá mình thành những con sóng để ngẫm một chút về sự hùng vĩ mạnh mẽ ấy. Tôi thường hay nghiền ngẫm một điều, đơn giản: ngẫm về cuộc sống.

Con người ta vượt qua được những biến cố, trở ngăn hay nôm na là phép thử của cuộc đời, sẽ khiến họ tự khắc mạnh mẽ bước lên thêm một bậc, có thể nhiều hơn. Trái lại, không qua được, sẽ khiến họ nhút nhát mãi như những con chuột đứng trước ảo ảnh chú mèo…. Sự lựa chọn có đôi khi là bấp bênh, gập gềnh, nhưng nếu vượt qua được, thì sẽ có đường bằng êm đôi chân bước.

Ngắm đích đến của sóng – bãi cát vàng, tôi thấy những con sóng kia mạnh mẽ xoá tan san bằng mọi thứ, đập cát rã tan. Lẽ nào, những hạt cát vàng trên bãi gục ngã trước sóng? Nhìn có vẻ cát đã bị sóng đánh chiếm, nhưng không. Sự thật, cát nhờ sóng đưa ra lòng biển. Lắng đọng. Và rồi, chính những con sóng mạnh mẽ, nhấp nhô đó đưa cát vào lại nơi đất liền. Những hạt cát đã mạnh mẽ như sóng nhưng khác. Khác? Dẫu sóng đập, sóng xô nhưng cát đã linh hoạt vững chải len lỏi vượt qua, và những cơn sóng mạnh bạo đó lại chính là “quý nhân phù trợ” đẩy cát về lại bến bờ hạnh phúc. Cát nào có ngã gục trước sóng.

Đôi khi, sống không nhất thiết phải quá mạnh mẽ cuồng lực mà cần sự uyển chuyển linh hoạt và tuỳ duyên. Nhận ra những giá trị cuộc sống nằm ngay lòng tay. Không buông bỏ hay nắm chắc, nắm chặt, chỉ cần đủ độ bền và chất kết dính dẻo dai là đủ. Hãy lấy những khó khăn, thách thử, rào cản trong cuộc sống làm bàn đạp để ta vươn lên phía trước, mỗi ngày mỗi xa hơn…

Ước chi đứng được mãi trước những con sóng để có được cái cảm giác rát mặn đầu lưỡi khi những bọt sóng đang tung toé. Có sức mạnh vĩnh cửu, có niềm tin trọn đầy và có cả những khát vọng cất lên từ vỉa lưỡi. Cuộc sống đó chứ đâu xa, ý niệm dừng lại trong một chừng mực có thể, người ta có thể tung tẩy đến những miền cỏ lạ bằng trí tưởng tượng. Cũng như tôi khi nhìn con sóng cứ liếm vào bờ cát vàng.

Đứng trước sóng. Lòng tôi như rộng hơn và ý niệm về cuộc đời lại sâu hơn bao giờ hết. Sóng biển, đã khuấy động hồn người tạo nên sóng lòng. Chợt, ngoái nhìn lại, thấy mình là những con sóng lưng chừng biển khơi… Đang cố vượt đại dương, để rồi neo đậu bến bờ.

B.H