Ảnh minh họa, nguồn internet
Tìm chi tôi ơi
Tìm trong tuyệt vọng một ý thơ
Tìm giữa hư linh một bóng ma
Tìm trong cõi sống người tri kỷ
Tìm giữa đêm sâu bóng nguyệt lòa
Tìm như cánh bướm giữa muôn hoa
Phấn nhụy đâu còn xiêm y xưa
Buồn vương giọng hát người sa đọa
Thần tượng tan rồi bóng mây xa
Tìm chi tôi hỡi mãi tìm chi
Buồn trên hè phố cuộc chia ly
Chân lê gót mỏi linh hồn lạc
Nhìn trăng đáy nước tưởng bóng ai
Thì đừng tìm nữa hỡi tôi ơi
Đời như khúc hát nhẹ buồn thôi
Tôi đi tìm mãi chân trời sáng
Chỉ gặp nơi nầy chiếc bóng tôi !
Nghe hát
Đêm khuya tiếng hát gợi thương đau
Người ca sỹ ấy mắt buồn sâu
Bài ca chinh chiến hồi quá vãng
Cất lên như tiếng cuốc kêu sầu
Bóng tối dầy thêm, đêm chật thêm
Ngục tù chữ nghĩa nỗi niềm riêng
Ai người thức tỉnh nhìn trăng bạc
Mảnh hồn rạn vỡ, gió chung chiêng
Ta uống lời ca, uống giọng ca
Nuốt dần vào ngực cuộc can qua
Tàn cuộc ai về bên kia biển
Ai còn ở lại chốn sơn hà.
Ban mai
Ban mai cuộc sống chợt bùng lên
Mắt người thiếu nữ ánh u huyền
Tôi tìm trong gió nguồn hương mới
Những cành mai nở hoa nghiêng nghiêng
Cà phê quán vắng lời tâm sự
Người lính năm nào đã cụt chân
Âm nhạc vang lên như thân phận
Đàn reo ai chuốt ngón bâng khuâng
Hừng đông mặt trời chưa lên hẳn
Hoa nở, loài chim chưa kịp kêu
Kéo cao cổ áo, thở hơi thuốc
Ghi xuống bài thơ, buồn ít nhiều.
V.H