(Vanchuongphuongnam.vn) – Đợi em/ ở cuối con đường/ Giấc mơ đứt đoạn…/ má hường nơi nao…

Ảnh Internet
Giấc mơ đứt đoạn
Chỉ là
một giấc mơ thôi
Mà ai nỡ đoạn
cho môi hững hờ
Chỉ là
con sóng vỗ bờ
Mà sao xao xuyến
ai ngờ đã xa
Chỉ là
sao của ngân hà
Mà sao muốn nhặt
say ngà tháng năm
Thôi đừng
có nhớ xa xăm
Cũng đừng rút ruột
thân tằm nhả tơ
Rứa mà
hồn vẫn mộng mơ
Bao đêm mất ngủ
dại ngờ nhớ vương
Đợi em
ở cuối con đường
Giấc mơ đứt đoạn…
má hường nơi nao
Hoa giấy
Nhuộm trong sắc nắng vàng
Những bông hoa giấy đỏ
Trước hiên nhà, ban công
Lặng thầm hoa khoe sắc
Hoa không hương quyến rũ
Bình dị như bức tranh
Hiền hoà như thục nữ
Như nét vẽ an lành
Hoa cứ nở hết mình
Như tình yêu hiến dâng
Mùa hạ về thắp đỏ
Con tim thầm bâng khuâng
Dòng đời còn xuôi ngược
Cuộc sống dẫu bụi nhoà
Tình dở dang bến nước
Vẫn trải lòng yêu hoa
V.V.T










