
Ảnh chợ tình Sapa. Nguồn internet
Ước
Ước gì sông rộng tày gang
Bắc cầu dải yếm ta sang với mình
Chặt cây trúc mọc bên đình
Dắt dìu nhau đến chợ tình Sa Pa.
Học khôn, học dại người ta
Khôn ngoan bày bán, xấu xa đậy vào
Qua Vũ Đại, viếng Nam Cao
Hỏi thăm lò gạch ngày nào, giờ đâu ?
Xem chèo diễn tích Thị Màu
Hú hồn Thị Kính ở đâu thì về
Vào bản mua mấy bùa mê
Uống cho lú lẫn, bỏ nghề thơ văn.
Cai thơ, mình khỏi cằn nhằn
Nửa đêm giận dỗi, trùm khăn đòi về.
14/02/2020
Giấc mộng đêm nay
(Xa nhau “chín nhớ mười thương”
Hồn thơ dìu dặt muôn phương tìm về
Xứ Đoài như có bùa mê
Thuyền hoa chở bóng trăng về đêm nay!)
Thơ Trần Trọng Giá, Hà Nội
Khoán thủ lục bát xuyên tâm.
***
XA quê, lưu lạc XỨ người
NHAU nhau mắt ngóng xứ ĐOÀI mây bay
CHÍN mong, đêm cũng NHƯ ngày
NHỚ người em CÓ bàn tay ấm mềm.
MƯỜI phương ai rải BÙA đêm
THƯƠNG yêu MÊ đắm, lòng thêm nặng lòng
HỒN như THUYỀN mộng xuôi dòng
THƠ tình bay bổng, HOA lòng ngát hương.
DÌU nhau, che CHỞ phong sương
DẶT dìu BÓNG ngả con đường hoa đăng
MUÔN vì sao thức cùng TRĂNG
PHƯƠNG xa anh hỏi chị Hằng VỀ em.
TÌM ngôi sao sáng nhất ĐÊM
VỀ xây giấc mộng, đợi em NAY về
XỨ ĐOÀI NHƯ CÓ BÙA MÊ
THUYỀN HOA CHỞ BÓNG TRĂNG VỀ ĐÊM NAY.
04/3/2023









