(Vanchuongphuongnam.vn) – Tháng Tư hào hùng, Tháng Năm xao xác và một miền quê xa thẳm – chùm thơ của nhà thơ Lê Thi (bút danh Sông Ngàn) mở ra hành trình cảm xúc từ ký ức chiến tranh đến những rung động riêng tư. Không ồn ào, nhưng mỗi câu chữ đều chạm vào nỗi nhớ, đánh thức trong người đọc một phần ký ức đã ngủ quên. Văn chương Phương Nam trân trọng giới thiệu chùm thơ Lê Thi đến bạn đọc.

Nhà thơ Lê Thi – (Bút danh Sông Ngàn)
QUÊ NHÀ
Xa xa phía ấy quê nhà
con đò nằm đó, bóng cha khuất mờ.
Hoàng hôn nhuộm cả trời thơ
rì rào con sóng, ầu ơ mẹ về.
THÁNG TƯ
Những tòa tháp, tượng đài giữa trời
Những chiến công của cha anh tạc vào thế kỷ.
Bao bà mẹ gánh nhiều đau khổ
khô cạn nước mắt
tiễn chồng, con đi trong đói nghèo
ngọn đèn dầu trong căn nhà lá hút heo…
Ngày về…
Những góa phụ
gói nỗi niềm găm gửi vào đêm.
Tháng Tư
giữa phố bâng khuâng
nghẹn ngào nhung nhớ.
Tổ quốc ơi!
Đất rung hơi thở
Bạch Đằng xưa cuộn sóng vọng về
hào khí Thăng Long rồng tung cánh.
Tháng Tư về
ngân khúc khải hoàn ca.
THÁNG NĂM
Tháng Năm về, xao xuyến nỗi lòng ai
bao kỷ niệm của một thời áo trắng.
Ta cứ tưởng chôn vùi miền xa vắng
lại trở về ray rứt một niềm riêng.
Tháng Năm về, cành phượng vỹ chao nghiêng
sân trường vắng, ngày chia tay bịn rịn
Bờ môi giữ hương tình đầu giấu kín
bao mùa yêu men nhung nhớ ngọt nồng.
Hạ đã về, em nơi ấy có chờ mong?
Anh lững thững như kẻ say ôm bầu rượu
gửi một vần thơ mong em thầm hiểu
Tháng Năm về, nhớ lắm một người dưng.
Lê Thi









