Hoàng Cẩm Thạch và chùm thơ Bài ca chiến thắng

(Vanchuongphuongnam.vn) – Bằng chất thơ tươi vui pha lẫn hào hùng khi nhắc về những năm tháng lịch sử ngày 30/4, ngày Bắc-Nam được tựu về một cõi. Nơi những chiến tích lưu danh bao trận đánh kiên cường, nơi vẫn có tình yêu thiêng liêng lứa đôi hòa vào tình yêu đất nước. Những dòng thơ mang vẻ đẹp bi tráng qua những nỗi đau không bị bi lụy mà hóa thành động lực sống, khát vọng sinh tồn mãnh liệt; vẫn kiên cường đối diện với quá khứ. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Hoàng Cẩm Thạch – Bài ca chiến thắng.

Nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch

 

TÀU THỐNG NHẤT

 

Con tàu chở tiếng hát

Chở tình người Bắc Nam

Là con tàu thống nhất

Đón chờ Bác vào thăm

 

Mùa xuân năm bảy lăm

Niềm vui ngày đại thắng

Tiếng hò reo rực nắng

Nước mắt ngập tràn mưa

 

Ngỡ như là giấc mơ

Rực trời màu cờ đỏ

Cả Miền Nam thương nhớ

Thầm gọi tên Bác Hồ

 

Con tàu đi trong mưa

Chở niềm tin hy vọng

Chở tình người mong ngóng

Tiếng còi tàu về ga….

3/2026

 

CHIẾN CÔNG CHÓI NGỜI LỊCH SỬ

 

11h30 phút, ngày 30/4

Lá cờ cách mạng tung bay, trên nóc dinh độc lập

Chấm dứt cảnh chia cắt

Bắc Nam về chung một nhà !

 

Non sông, một giải sơn hà

Tiếng reo vỡ òa sóng nước

Đoàn quân rùng rùng tiến bước

Mẹ gặp con, vợ gặp chồng !

 

Niềm vui thống nhất non sông

Nụ cười nghẹn ngào nước mắt

Làn môi run run mím chặt

Tiếng nấc, hạnh phúc dâng trào

 

Rừng cờ phấp phới vàng sao

Nhuộm đỏ làng quê đường phố

Niềm vui như ngọn sóng trào

Chiến công chói ngời lịch sử …

4/2026

 

BÀI CA CHIẾN THẮNG

 

Có nơi nào không in dấu chân anh

Đường hành quân dọc miền đất nước

Tuổi trẻ xông pha, đường lên phía trước

Gác lại tình riêng, tạm biệt quê hương

 

Anh ra đi, em ở lại hậu phương

Hạt lúa củ khoai, gửi ra tiền tuyến

Đồng đội bên nhau, mùa Xuân đại thắng

Đất nước hai miền rạo rực cờ hoa

 

Đồng đội ơi, ai đã đi xa

Không về kịp trên đường thần tốc

Đường phố Sài Gòn quân đi rầm rập

Tiếng reo vui dào dạt mênh mông

 

Người xuống đường đón đợi, chờ mong

Cùng hát vang bài ca chiến thắng

Cờ đỏ sao vàng bay trong nắng

Hạnh phúc dâng trào sóng đại dương…

 

TRỞ LẠI ĐIÊN BIÊN

 

Tháng 5, trở lại Điện Biên

Nhớ từng chiến sỹ, gọi tên bạn bè

Nhớ từ dốc núi, đèo khe

Đồng đội ơi, hãy mau về gặp nhau !

 

Hoa ban nở thắm trên đầu

Lá cờ phấp phới một màu sáng tươi

Nhớ gương mặt Bác rạng ngời

Tiếng hô dậy sóng, lòng người hân hoan

 

Đội quân lính Pháp đầu hàng

Lũ tướng thất trận bẽ bàng, bước ra

Điện Biên, hát khúc hành xa

Một lòng tướng sỹ bài ca diệt thù

 

Nhớ về Việt Bắc chiến khu

Dân công hỏa tuyến, mây mù đường trơn

Tiếng hò dô, lửa căm hờn

Đoàn quân vâng lệnh, suối nguồn theo sông

 

Quân dân ý chí một lòng

Chiến công vang dội, cờ hồng bay cao

Điện Biên, hai tiếng tự hào

Việt Nam lừng lẫy, vẫy chào năm châu…

Trại sáng tác Cần Thơ, 6 -15/4/2026

 

ĐÁM CƯỚI Ở TRƯỜNG SƠN

 

Đám cưới em không có pháo hoa

Càng không có phù dâu phù rể

Giữa Trường Sơn vang rền bom đạn

Đồng đội mừng hai đứa nên duyên

 

Ngày ấy đâu chỉ có đạn bom

Chim vẫn hót rừng phong lan vẫn nở

Hạnh phúc đến từ niềm vui nho nhỏ

Để hai đầu thương nhớ cháy khôn nguôi

 

Tình yêu anh như gió núi mây trời

Em dịu ngọt, khe ve* vẫn chảy

Lán thương binh đã bao lần bom cháy

Em lao mình cùng đồng đội cứu thương

 

Nhớ nôn nao đám cưới ở chiến trường

Cả hai họ chung màu xanh áo lính

Mặt trận kề bên tiếng bom tiếng súng

Hôn trường hầm vang tiếng vỗ tay reo…

Khe Ve: Một địa danh ở Quảng Bình đã đi vào lịch sử chống Mỹ cứu nước

 

TIẾNG GỌI ĐẠI DƯƠNG

 

Từng tia nắng chói, hắt lên bầu trời

Xua tan màn đêm mịt mờ bóng tối

Bản nhạc du dương của đàn chim biển

Gọi ông mặt trời đội sóng nhô lên

 

Bầu trời rực rỡ tia sáng dịu êm

Lộng lẫy sắc màu ảo diệu thần tiên

Làn gió mang theo mùi hương muối biển

Làng chài thức dậy, thuyền về đầy khoang

 

Chợ cá lao xao, mua bán vội vàng

Cá đi muôn nơi, phố phường xuôi ngược

Đòn gánh cong cong dáng mềm em bước

Cá về muôn ngả, đượm tình quê hương

 

Anh lại ra đi, tiếng gọi đại dương

Khát vọng vươn xa, chinh phục biển cả

Tạm biệt em yêu, tàu đi hối hả

Em đợi anh về, đợi mặt trời lên…

Trại sáng tác Nha Trang ngày 20-29/3/2026

Hoàng Cẩm Thạch