Jos Nhật Quang và chùm thơ Tình khúc tháng Tư

(Vanchuongphuongnam.vn) – Bằng những lời thơ mộc mạc và giàu cảm xúc, tháng Tư trong thơ của tác giả Jos Nhật Quang nghe nồng nàn những yêu thương của vai mềm, của những ngập ngừng, là đóa bằng lăng tím với bao kỷ niệm của mùa nắng cũ…Tất cả tạo nên những cung bậc nên thơ, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ “Tình khúc tháng Tư” – Tác giả Jos Nhật Quang.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Tình khúc tháng Tư

 

Mây trôi ngang giấc mộng

Tháng Tư vướng mắt ai

Gió thơm mềm vai lụa

Dịu dàng hơn sương mai

 

Em cười nghiêng nắng sớm

Anh say giấc mơ vàng

Mỗi bước em nhè nhẹ

Hoa cũng ngập ngừng sang

 

Tay chạm mùa ân ái…

Nghe bừng thức tim yêu

Lời thầm như gió thở

Rót mật hương nắng chiều

 

Tháng Tư ơi, đừng vội

Để hương tình xa bay

Cho tình dâng khúc hát

Giữa  khung trời ngất ngây.

 

Bằng Lăng Tím lối Em Về

 

Giọt nắng chiều nhẹ rơi

vương trên lối về thuở ấy                       

hoa bằng lăng tím

chợt nở như một lời hẹn chưa phai

 

Anh đứng đợi

giữa mùa thương nhớ

nghe gió thầm gọi tên em

qua từng cánh hoa mong manh rơi xuống

 

Lối em về

có còn vương màu nắng cũ?

còn nghe gót guốc chạm hương chiều

để bâng khuâng cả một miền ký ức…?

 

Bằng lăng vẫn tím

như ngày ta biết yêu

ngày tay chạm tay – môi âu yếm

mà tim run run như chạm vào giấc nồng…

 

Em đi qua đời anh

nhẹ như cơn gió

chỉ để lại

một màu hoa không bao giờ tàn trong mơ…

 

Có những chiều

anh trở lại con đường xưa

đếm từng cánh hoa bằng lăng tím

mà nghe lòng mình chợt chơi vơi

 

Phải chăng màu tím ấy

không chỉ là màu hoa

mà là màu của nhung nhớ

một người đã đi qua…

còn mãi in dấu trong tim anh.

 

Ta Từ Cát Bụi Vô Thường

 

Ta từ

cát bụi vô thường

Phù trầm -dâu bể

náu nương cuộc người

 

An nhiên

hạnh ngộ ơn Trời

Nở kinh nhật tụng

hoa ngời nhân sinh

 

Can qua

ải bể dâu mình

Đỉnh sầu

Thập tự treo tình tội khiên

 

Tay xuôi

thác rủ muộn phiền

Ngàn thu giấc mộng…

an miền gió sương

 

Ta từ bụi cát vô thường

Trăm năm vẫn kiếp bụi đường trầm luân.

Jos Nhật Quang