Kai Hoàng – Nhặt về kí ức ngổn ngang

827

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ trẻ Kai Hoàng tên thật Hoàng Tuấn Thanh sinh ngày 14/08/1988, Tốt nghiệp Đại học Kinh Tế TP.HCM, Hội viên Hội VHNT Bà Rịa – Vũng Tàu, Hiện đang sống và làm việc tại BRVT. Anh đã xuất bản hơn 10 tập sách và nhận nhiều giải thưởng văn học giá trị. Văn Chương Phương Nam trân trọng giới thiệu chùm thơ anh đến với bạn đọc.

Nhà thơ trẻ Kai Hoàng

Thành phố im lặng

Như một cây rừng trên núi cao
tôi bỗng thấy mình im lặng

Giữa cơn mưa thành phố
những con đường ướt xám nỗi buồn
giấc mơ còn đọng lại trên bậu cửa
tháng Mười Hai lưa thưa như ngọn khói
tôi nhặt về kí ức ngổn ngang

Tôi hoang vu và em cũng hoang vu
những cá thể mộng du không lối thoát
cuộc đời bão nổi
mưa trút mặt gầy
đừng nghe ngóng những tàn hương sót lại

Thành phố này chỉ phảng phất bóng người
bàn tay tìm không ra hơi ấm
tôi gọi em như bản nhạc không lời
mơ hồ từng ngón thanh âm

Rồi lại thấy mình lặng im
tôi về làm một cây rừng trên núi. 

 

Trong mùa liên tưởng

Như đôi mắt mở ra mùa liên tưởng
tôi trở về cùng với giấc mơ hoang
những thị thành mang chân dung lá rụng
rớt vào chiều rồi ùa vỡ như mưa

Buổi đông qua ngồi im nghe biển gợn
em xa xôi tựa núi rộng mây mù
nở đi những buổi chiều gầy mắt khói
có nỗi buồn bất chợt đổ nặng sương

Tôi đứng lại giữa mông lung đời vắng
nghe mang mang một cội nhớ cuối mùa
em thả những ầm vang thương tích cũ
đêm trầm gầy ngực phố rỗng
rồi mưa…

 

Những dòng sông khô

Khi giấc mơ khứ hồi trong đêm muộn
anh thấy mình đứng giữa một dòng sông khô
những cánh buồm mang chân dung bão nổi
đã ngủ yên trên đồng thoại bãi bờ

Tuổi bay như loài thiên di vỗ cánh
em trở về cạn kiệt một thanh xuân
trong quá khứ hắt ra mùi hoài niệm
cuộn vào anh như dấu vết phù sa

Mùa vá víu dung nhan như lá úa
có tháng ngày lưu cữu một môi hôn
anh nằm đó nghe thời gian chảy mãi
và chết đi trong tâm tưởng thủy triều

Mưa đã xa từ độ trầm hương đốt
chúng ta tựa những dòng sông khô
nơi chiêm bao cánh buồm anh không tuổi
trôi qua em như dĩ vãng không màu