Lời ru – Chùm thơ của Ngàn Thương

221

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tháng 5, cơn mưa ngược gió/ Va vào thành quách rồi tan/ Chỉ còn khóm rêu xanh biếc/ Phất phơ theo tiếng chuông vàng…

Lời ru

 

Tháng 5, người về thăm Huế

Ngắm con diều biếc tung tăng

Nắng chiều mênh mông Thôn Vỹ

Mang tình Dương Nỗ xa xăm

 

Mùa này phượng đang còn thắm

Rực hồng thắp lửa bên sông

Thuyền ai êm đềm xuôi mái

Đêm trăng vọng khúc Nam bằng

 

Câu thơ của Hàn Mặc Tử

Trong lòng một thoáng mơn man

Mộng Cầm thôi đừng thương tiếc

Đang yêu sao chịu lỡ làng

 

Đôi bờ Hương giang phẳng lặng

Có người lữ khách lại về

Chợt nhìn rong rêu trôi dạt

Hoàng hôn dòng nước cuốn đi

 

Tháng 5, cơn mưa ngược gió

Va vào thành quách rồi tan

Chỉ còn khóm rêu xanh biếc

Phất phơ theo tiếng chuông vàng

 

Hương quê

(Tưởng nhớ Nhà thơ, Nhạc sĩ Nguyễn Dương Quang)

 

Sinh một nơi, sống một nơi

Về trên xứ lạnh núi đồi đầy sương

Ôm đàn hát khúc tha hương

Bao năm dâng cả niềm thương bạn bè

 

Rồi một ngày cũng ra đi

Xuôi tay cho một nẻo về nghìn thu

Thơ còn đó chẳng bơ vơ

Hòa theo tiếng nhạc chan hòa tình thân

 

Hương Bình Thuận ấm trong lòng

Giữa trời Đà Lạt bềnh bồng mây bay

Tài hoa số mệnh an bày

Còn chi để nói, dâng đầy tiếc thương…

 

Tình yêu Huế

 

Những con đường dốc nhỏ

Quanh co thêm trữ tình

Ngỡ về trên xứ lạnh

Đà Lạt cỏ hoa xinh

 

Tôi yêu Lăng Cô, Vịnh đẹp

Trải dài bờ cát mông mênh

Như là bông hoa tươi thắm

Cài lên sóng nước êm đềm

 

Áo dài tung tăng bay lượn

Đánh thức di sản cộng đồng

Điểm trang lâu bền danh hiệu

Kinh đô Lễ hội góp phần.

 

Thiên nhiên. Con người xứ sở

Thuở nào un đúc hồn thiêng

Vẹn nguyên với tình thương mến

Trong tim rung nhịp nghĩa tình

 

Bài ca non sông vang vọng

Lắng vào cuộc sống yêu thương

Xin nguyền giữ gìn bản sắc

Quê hương ngời sáng yên bình

N.T