Lòng mẹ và tri ân – Chùm thơ Nguyễn Thanh

Loading

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

VIẾNG 10 CÔ GÁI ĐỒNG LỘC

 

Về thăm chốn cũ năm xưa

Tìm người con gái tuổi vừa đôi mươi

Ngã ba Đồng Lộc một thời

Đạn bom cày xéo tơi bời xót xa

 

Hành quân trận địa xông pha

Các cô anh dũng theo đà tiến lên

Lừng thơm tạc nguyện ghi tên

Mười người con gái danh trên bảng vàng

 

Thanh niên thế hệ sẵn sàng

Quên mình giữ Nước tiếng vang lưu đời

Nén hương tỏa ngát khắp nơi

Trầm ngâm tưởng nhớ đầy vơi ân tình

 

Lặng người trước mộ anh linh

Lệ rơi tuôn chảy nghiêng mình nhỏ to

Đời người con gái các O

Xuân xanh vừa chớm, chuyến đò chưa qua

 

Lời thề giao ước mình, ta

Thôi đành lỗi hẹn thứ tha hỡi người

Chắp tay khấn vái Phật, Trời

Nguyện cầu siêu thoát về nơi vĩnh hằng./.

 

TỰ HÀO THANH NIÊN XUNG PHONG

(Kỷ niệm 75 năm ngày TLTNXP 15/7/1950 -15/7/2025)

 

Bảy lăm năm đã qua

Thanh Niêm đà vững bước

Được mất nào đâu màng

Sẵn sàng luôn phục vụ

 

Xung phong đủ mọi nơi

Vượt trùng khơi hải đảo

Náo nhiệt khắp non sông

Lập chiến công vang dội

 

Địch bối rối kinh hoàng

Gùi vác mang bom đạn

Đâu ngán trước quân thù

Dù xương tan máu chảy

 

Nhà máy đến công trường

Luôn giương cao khí tiết

O du kích bất diệt

Mãi miết giữ canh trời

 

Tuyệt vời bao thế hệ

Đế quốc phải quy hàng

Rền vang đất nước Việt

Tựa truyền thuyết thuở nao

 

Tự hào mười cô gái

Đồng Lộc mãi điền tên

Ngời viết nên trang sử

Đầy vinh dự lắm thay

 

Ngày nay thời đổi mới

Phấn khởi chí tuôn trào

Thanh niên vào trận tuyến

Ước nguyện mãi xung phong.

 

LÒNG MẸ VÀ TRI ÂN

(KN 78 năm ngày TBLS: 27/7/1947-27/7/2025)

 

Mẹ già trước cảnh mâm cơm

Thương Con tưởng nhớ xới đơm cho đầy

Lưng còng dáng đã hao gầy

Nỗi đau biết đã bao ngày Mẹ ơi…!

 

Ngày đi Mẹ dặn đôi lời

Kiên trung, anh dũng tuyệt vời nghe con

Tình nhà, nghĩa nước vuông tròn

Giặc tan Mẹ đợi mỏi mòn đến nay

 

Chiến tranh ác liệt bao ngày

Chôn vùi Con bởi bàn tay quân thù

Mẹ còn nhớ mãi mùa Thu

Bấm tay nhẩm tính mặc dù đã xa…

 

Ngày dài, tháng rộng, năm qua

Mấy chục năm ấy như đà mới đây

Một chiều mưa đổ, nhiều mây

Con Mẹ nằm lại vùng Tây Nguyên rồi

 

Rưng rưng nhớ lại bồi hồi…

Hai bảy tháng bảy Mẹ ngồi tính lo

Cơm, xôi, rau, thịt, cá kho

Tấm lòng người Mẹ dành cho con mình

 

Nén hương khói tỏa lung linh

Mẹ cầu nguyện trước tấm hình thuở xưa

Xót thương biết mấy cho vừa

Nén lòng rơi lệ nhặt, thưa tuôn dài…

 

Ghi công, tạc dạ hiền tài

Vinh danh Mẹ tạo hình hài dạy nuôi

Từ miền ngược, tới miền xuôi

Tri ân, phụng dưỡng suốt đời nhớ ơn./.

 

LƯU LUYẾN TRƯỜNG XƯA

 

Mùa hè đến phượng hồng thắp lửa

Phúc xao lòng chan chứa đầy vơi

Bình minh rạng rỡ đất trời

Nhớ về thuở ấy một thời đã qua

 

Trường lớp cũ đậm đà kỉ niệm

Vẫn mơ ngày tìm kiếm tuổi thơ

Những hôm cuối buổi đầu giờ

Nụ cười ánh mắt vương tơ chỉ hồng

 

Vẫn còn đó bờ sông bến cũ

Những vơi đầy vui thú chốn xưa

Tuổi xanh mực tím như vừa

Biết bao ước hẹn mà chưa vuông tròn

 

Đầy kí ức vàng son lớp học

Nhớ thầy cô mái tóc điểm sương

Bạn bè lớp cũ chung trường

Bao mùa nắng đỏ vấn vương đợi chờ

 

Bằng lăng tím ngẩn ngơ khát vọng

Cảnh tan trường tiếng trống dồn vây

Biết bao kỉ niệm tuôn đầy

Luyến lưu nhung nhớ ngất ngây nỗi niềm..!

 

Bài viết kỷ niệm 75 năm ngày thành lập LLTNXP (15/7/1950 – 15/7/2025) và 78 năm ngày TBLS (27/7/1947-27/7/2025)

N.T