Mang “Xuân yêu thương” ấm áp đến với các em học sinh nghèo huyện miền núi A Lưới

58

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hưởng ứng “Tết vì người nghèo & nạn nhân CĐDC” năm 2025; phát huy truyền thống tương thân, tương ái “Thương người như thể thương thân” trong CBGV và học sinh, ngày 11/1 (nhằm ngày 12 tháng Chạp), Trường THPT Hai Bà Trưng (Q. Thuận Hóa-TP Huế) đã có chuyến ngược lên vùng núi trao tặng những suất quà tết có ý nghĩa “Xuân yêu thương” ấm áp cho các em học sinh nghèo trường THCS A Roàng, TH-THCS Hông Thủy và các chiến sĩ đồn biên phòng của khẩu A Đớt nhân dịp xuân về tết đến cận kề.

Một số hình ảnh Hội CTĐ – Đoàn trường – Hội phụ huynh, học sinh trường THPT Hai Bà Trưng trao quà tết cho các em học sinh miền núi A Lưới

Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp tết đến, xuân về các em học sinh nghèo, người mù của huyện miền núi A Lưới lại hào hứng chờ đón những tấm lòng thương yêu, sẻ chia và những phần quà Tết đến từ Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) trường THPT Hai Bà Trưng. Có thể nói những phần quà chính là nguồn động viên tinh thần, giúp các em học sinh và gia đình vững tin hơn trong cuộc sống, vượt qua những thử thách cũng như bệnh tật để tiếp tục cố gắng trong học tập, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Với mục đích hỗ trợ động viên và giúp các em có thêm động lực để đến trường, vui xuân đón tết cổ truyền dân tộc, trường THPT Hai Bà Trưng đã trao quà tết “Xuân yêu thương” cho học sinh trường THCS A-Roàng: 30 suất quà tết, 30 chăn ấm, bút vở, 150 cuốn truyện tranh và 5 thùng nước suối; 30 suất cho trường TH-THCS Hồng Thủy gồm: Mì tôm, áo ấm, 500 hộp sữa tươi, 150 cuốn truyện tranh, 50 hộp thuốc bổ – thuốc nhỏ mắt, do cán bộ giáo viên của trường quyên góp, ủng hộ. Số quà được trao lần này là là sự đóng góp, vận động của quý thầy cô giáo, quý phụ huynh, học sinh trường đóng góp và vận động. Tổng kinh phí trao quà lần này là 40 triệu đồng.

Chị Võ Hỷ Khương – phụ huynh học sinh trường THPT Hai Bà Trưng, cùng tham gia đoàn chia sẻ: “Nhìn những món quà được gửi tặng đến các em học sinh nghèo vùng cao A Lưới, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Quý thầy cô giáo, các cháu học sinh của trường và quý bậc phụ huynh đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam rất cao. Dù toàn bộ thành viên thấm mệt, mọi người ai cũng tất bật tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, đóng gói nhưng ai cũng nhiệt tình, hỗ trợ với mong muốn góp công sức giúp các em học sinh miền núi có điều kiện để đến trường học tập. Một chuyến đi rất ý nghĩa và nhân văn”.

Mùa xuân này, các em học A Lưới sẽ ấm áp hơn với áo ấm mới và chăn ấm được tặng, có vở mới để viết, có thêm truyện tranh để đọc và càng ý nghĩa hơn khi các em cảm nhận được đó là tấm lòng sẻ chia của các quý thầy cô, quý phụ huynh và các bạn học sinh miền xuôi đến với học sinh vùng cao còn bao khó khăn, nhọc nhằn trong cuộc sống và học tập.

Cô giáo Trần Thị Kim Oanh – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội CTĐ trường THPT Hai Bà Trưng cho biết: “Đây là món quà mà CBGV – NV, quý phụ huynh cùng các em học sinh của trường đã cố gắng hết mình để giúp đỡ tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh nghèo A Lưới có được một mùa xuân ấm áp hơn. Trực tiếp hỗ trợ, động viên những học sinh ở một số trường của huyện A Lưới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đã biết vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện; góp phần chia sẻ, động viên các em học sinh đón tết cổ truyền vui vẻ và ấm áp với xuân yêu thương. Hoạt động này được nhà trường thường xuyên tổ chức vào dịp xuân về tết đến”.

Một số hình ảnh Hội CTĐ – Đoàn trường – Hội phụ huynh, học sinh trường THPT Hai Bà Trưng trao quà tết cho cán bộ chiến sĩ biên phòng cửa khẩu A Đớt

Ngoài ra, dịp này, trường THPT Hai Bà Trưng còn thăm và tặng quà tết chúc tết các cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (H. A Lưới) đang ngày đêm canh giữ bình yên biên giới Tổ quốc trong những ngày giáp tết. Trên những khuôn mặt rạng ngời và những nụ cười tươi tắn là minh chứng chương trình “Xuân yêu thương” đã tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, giúp cán bộ, chiến sĩ biên phòng A Đớt hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tặng quà, các chiến sĩ có thêm động lực bảo vệ biên cương trong dịp tết cổ truyền dân tộc, các anh an tâm gắn bó với các vùng biên giới và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Bài, ảnh: Xuân Trường