
Ảnh minh họa, nguồn internet
Gọi tên giữa trùng khơi.
Bờ rêu xanh ngày cũ
Biết bao giờ phôi phai
Ngày tình đau mệt mỏi
Ai còn nhớ đến ai
Em cô đơn, biển vắng
Sóng dưới chân vỗ về
Bờ cát dài phẳng lặng
Đời thoáng tựa cơn mê
Anh rồi đi biền biệt
Bay theo cánh chim trời
Em dõi lòng da diết
Tình xa khuất mù khơi
Trái tim này rỉ máu
Nhịp đập đau từng hồi
Anh bảo là kỷ niệm
Bẽ bàng, lệ em rơi
Tự nhủ lòng gởi nhớ
An ủi số phận mình
Sóng ngày đêm vẫn vỗ
Hoàng hôn có bình minh?
Ta gọi người ký ức
Ta thét giữa muôn trùng
Người xưa tình xưa hỡi
Đâu ngọt ngào thủy chung
Một nẻo quê hương
Về quê những ngày nắng đổ
Hàng tre phẳng lặng đứng nhìn
Lúa ngoài đồng vừa mới trổ
Giàn bầu gặp gió rung rinh
Bon chen cả đời mỏi mệt
Được mất rồi cũng thế thôi
Dòng đời giống như đoạn kết
Bài ca khúc nhạc để rồi
Thầm gọi mẹ hiền yêu dấu
Thèm cơm mẹ nấu bếp hồng
Phiêu bạt xứ người ai thấu
Nhớ con đò nhỏ trên sông
Những chiều chăn trâu xóm dưới
Đêm hè đốt rạ làng trên
Tuổi thơ sao mà vui thế
Chẳng lo cơm áo gạo tiền
Về quê những ngày nắng hạ
Ngang qua trường cũ ngày nào
Giọt hồng rơi trên cánh lá
Rưng rưng phượng nở trên cao
Bao nhiêu kỷ niệm hiện về
Mùa đi trăng tròn trăng khuyết
Lòng con vẫn một nẻo quê
Xưa ơi! sao mà da diết
Niệm khúc tình buồn
Giấc mơ hoang đường một thuở
Kỷ niệm còn đó ngọt ngào
Em đi cuộc tình tan vỡ
Thẫn thờ tôi đếm trăng sao
Trái tim tật nguyền ở lại
Khép mình trong động hoang sơ
Dư âm một thời mê mải
Về đâu người chốn xa mờ
Đêm nghe tim buồn nhung nhớ
Sương giăng thềm nhỏ thở dài
Thu sang lá nằm trăn trở
Thơ sầu mộng ủ tình ai
Sao em để buồn để nhớ
Ra đi không lời giả từ
Thuyền xa khuất bờ bãi vắng
Sông buồn cảnh héo sầu tư
Thương chiều hoàng hôn tím nhớ
Ru em giấc mộng chẳng thành
Nhạc lòng buồn rên nức nở
Ngọt ngào phút chốc tan nhanh
Tôi muốn gởi tình cho gió
Nồng nàn theo cánh chim bay
Dư âm cuộc tình muôn thuở
Hương xưa thoang thoảng nơi này
Nỗi niềm tháng ba
Trời về chiều xấp ngửa bước vào đêm
Như nỗi niềm hoa sưa buồn rơi rụng
Gió nồng nàn đợi hoàng hôn vừa xuống
Đôi mắt buồn thầm lặng phía tháng ba
Tôi đợi chờ những cánh én bay qua
Mang trang thư lời tình yêu viết vội
Con đường nhỏ chiều mưa giăng ngập lối Một bóng hình luôn trỗi dậy trong tim .
Em tháng ba cùng với nắng trốn tìm
Những kỷ niệm êm đềm bên góc phố
Tôi muốn gói ôm hết mùa gió trở
Vào mắt huyền thầm gọi mãi tên em
Nắng chẳng về khi đêm đã kề bên
Chẳng thể nào tìm em trong giấc mộng
Với tay níu thời gian đành vô vọng
Đợi mặt trời mong ngóng cánh thư xa
H.T








