Ảnh minh họa. Nguồn internet
MƯA TÌNH
Mưa ngọt mê môi nhỏ
Vời vợi chiều xa xăm
Đượm Thu vàng thương nhớ
Trăng cũng vừa mười lăm.
Mưa dỗi hờn tháng Sáu
Mướt một vùng ngực thơm
Chạy băng miền hư ảo
Nỗi đau nào lăn tròn.
Mưa tâm tình phố muộn
Thả thuyền giấy về đâu
Phía trời xa chớp sáng
Rớt từng giọt hiên sầu.
Mưa chao nghiêng tiếng gọi
Khúc nhạc trầm đong đưa
Lá hoàng hôn chấp chới
Tiếng yêu loang như vừa.
Mưa dạt xô dáng mẹ
Đừng ngóng chờ mưa bay
Bước liêu xiêu nhân thế
Từng giọt mưa hao gầy.
Mưa nồng nàn giăng trắng
Tim vẫn hồng nguyên trinh
Phập phồng niềm khát vọng
Ôi thơm ngát mưa tình.
Mỹ Tho, 5/62025
LỤC BÁT VEN ĐƯỜNG
(Bài lục bát số 9)
Vỉa hè nắng sớm mông lung
Giọt thơm rơi đượm như mừng gặp nhau
Con đường cỏ lá xôn xao
Khuấy cho tan giọt thi sầu thế gian.
Tiếng rao mưa trắng hai hàng
Dáng xiêu của mẹ bước man mác chiều
Lệ đời thấm đắng màu rêu
Cha gồng ước vọng giấc phiêu du hồng.
Khúc dâu bể choàng mênh mông
Đếm chi hạt bụi lăn tròn bôn ba
Tìm cuối đất một nhành hoa
Chứa chan nhịp mộng ta bà biết tên…
Hẹn về chốn cũ tìm quên
Nỗi em hào sảng dậy lên men tình
Thoáng xưa hương nhớ rập rình
Ven đường lục bát linh đinh dâng đời.
Biên Hòa – Mỹ Tho, 15/5/2025
TÌNH KHÚC MƯA BAY
Mượt mà khung trời tháng Sáu
Đường về chung lối mưa bay
Tình ta trắng miền hư ảo
Chiều ngân tình khúc hao gầy.
Thuở yêu áo ngời lộng gió
Tóc huyền xõa nắng mênh mang
Cuối đường ngọt mềm dấu cỏ
Công viên liễu thả hai hàng.
Ngỡ ngàng bên trời biển gọi
Em đi dâu bể xanh màu
Cánh sầu muôn trùng chấp chới
Vô thường mấy nẻo về đâu.
Thu vàng ngát thơm ngộ hạnh
Lá me xao xác rơi đầy
Nỗi niềm mơ xưa se lạnh
Nồng nàn tình khúc mưa bay.
Mỹ Tho, 8/6/2025
N.N.P









