Ảnh minh họa, nguồn internet
Mưa xuân
Bốn mươi năm trôi qua nhanh thật
Đất Quỳnh Hoa, ngày ấy lính đón xuân
Tết đầu tiên phải xa cách người thân
Vẫn đầy đủ bánh chưng, giò lụa
Ôi! Mùa xuân trên miền đất lúa
Rực sắc màu và ngào ngạt hương bay
Tưởng như chiến tranh chưa hề tới nơi đây
Trai gái dập dìu, đường xuân rộn rã
Em mặc áo hồng, trông xinh, xinh quá !
Chúng mình đắm đuối nhìn nhau…
Đã qua bốn mươi mùa hoa cau
Em trở thành Bà, anh đã lên Ông nội
Đất nước thanh bình, quê hương đổi mới
Mình gặp lại nhau vẫn chan chứa ân tình
Cô thôn nữ vui mừng gặp anh cựu chiến binh
Làn hương mùa xuân thấm vào hơi thở…
Mùa xuân này, một mùa xuân đáng nhớ
Có phải vì bên cạnh có Em – Tôi?
Mưa, hay là nước mắt cứ rơi…rơi… !!!
20/02/2011
Em ơi chờ nhé!
Nghe em bắc dải yếm xanh
Qua sông Cầu để đón anh trở về.
Bao năm biền biệt xa quê
Nhớ em, anh lại nhớ về Hội Lim.
Nhớ bài “Xe chỉ, luồn kim”
“Hoa thơm, bướm lượn” khiến tim bồi hồi.
Đừng về “Người ở, người ơi ! “
Nhớ em, “Nỗi nhớ khôn nguôi” trong lòng.
Ai xui “Con nhện giăng mùng” ?
Để anh mơ ước sánh cùng người xinh.
Em như cây trúc bên đình
Anh xin thày mẹ cho mình chung đôi.
Đợi chờ anh nhé, em ơi !
Mạn thuyền trăng sáng mình ngồi bên nhau.
Hát câu “Quan họ mời trầu”
Mình yêu nhau đến bạc đầu nhé em!
8/2015
Dâng đời
“Nhặt hương cau, ướp nắng vàng
Câu thơ lục bát ta mang dâng đời”
Khoán thủ thơ Thọ Trúc bài (Lục bát hương cau)
NHẶT khoan tiếng cuốc kêu ngoài bãi
HƯƠNG cau thơm ngát mãi vườn xuân
CAU bung bẹ quả trắng ngần
ƯỚP hương đồng nội, sắc xuân tràn trề.
NẮNG trải khắp đồng quê, bờ bãi
VÀNG như màu hoa cải bên sông.
CÂU hò theo nhịp sào cong
THƠ ai hay thế, nghe không muốn về ?
LỤC khắc họa lời quê dìu dặt
BÁT nối vần trong vắt tình sông.
TA như bông lúa trên đồng
MANG tình của đất, của sông tặng người.
DÂNG hương sắc đất trời ngày mới
ĐỜI ta vui phấn khởi xuân sang.
Nhặt hương cau
Ướp nắng vàng
Câu thơ lục bát ta mang dâng đời.
28/9/2019
Hát quan họ
Gái Thái Bình chính hiệu
Tuổi cũng gần sáu mươi
Lấy chồng lên Vĩnh Phú
Tốt nết, lại hay cười.
“Làng quan họ quê tôi”
Lời ca nghe da diết
Nếu chưa từng quen biết
Ngỡ em người Bắc Ninh.
Dáng nho nhỏ, xinh xinh
Nón quai thao đưa đẩy
Sức xuân như bừng dậy
Lời ca thêm mênh mang…
Càng nghe càng ngỡ ngàng.
Kìa Hội Lim đã mở.
Giữa sắc màu rực rỡ
Trần gian hay cõi tiên ?
Em hát lời trao duyên
Áo dài phơ phất gió
Các Liền anh Quan họ
Quên lối về vì em.
N.Q.T