(Vanchuongphuongnam.vn) – Bằng những lời thơ mộc mạc, nhẹ như lời gió, dòng thơ bình lặng, mang theo những cảm xúc về tình mẹ hay những cung bậc sâu lắng của tình yêu đôi lứa. Lời tự tình êm dịu của biển qua cách nhìn bằng đôi mắt tràn đầy dư cảm ngọt ngào. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Ngày thơ ấu của tác giả Vũ Hoàng Phương.

Tác giả Vũ Hoàng Phương
ƯỚC THẦM
Em là cây
Anh là gió
Thổi lung lay lá xanh trên cành.
Em là biển
Anh là sóng
Cuồn cuộn đẩy xô trên cát.
Em là mây
Anh là nước
Soi bóng xuống mặt hồ phẳng lặng.
Em là sao
Anh là trăng
Đêm về lung linh tỏa sáng.
Em là Hằng Nga
Anh là Cuội già
Suốt đời ở mãi bên nhau.
Đôi khi ước
Muốn đủ điều
Bao giờ thành thực hỡi người mình thương!
NGÀY THƠ ẤU
Ngày xưa mẹ hát ầu ơ
Ru con cho trọn giấc thơ một đời
Nắng mưa không nói nửa lời
Lưng khom cấy lúa giữa trời Đông Xuân
Chăm đàn lợn, trồng rau xanh
Dầm sương ban sớm, khuya canh con khờ
Những hôm bắt hến sông xa
Còn cha giăng lưới đánh lờ cá tôm
Bữa cơm chiều muộn lên đồng
Nghe mùi khói bếp thơm lừng rạ rơm
Quê nghèo lam lũ mà thương
Thân cò lặn lội sớm hôm tảo tần
Mẹ cha vất vả quanh năm
Lo đàn con nhỏ học hành, mưu sinh
Chẳng bao giờ nghĩ riêng mình
Chỉ mong cuộc sống âm êm, yên bình.
YÊU LẮM MỸ KHÊ
Yêu lắm Mỹ Khê biển xanh trong vắt
Nắng trải dài trên bãi cát vàng ươm
Đoàn thuyền nan ra khơi rẽ sóng
Đánh bắt về cá ngập đầy khoang.
Nghiêng nghiêng bóng dừa xanh sừng sững đứng
Đã bao mùa vẫn vững chải hiên ngang
Đàn én liệng chập chờn bay vờn gió
Em đợi ai dõi mắt nhìn xa xăm?
Đập liên hồi từng con sóng mênh mông
Cuộn vào tuôn ra miệt mài không ngừng nghỉ
Con nước đầy vơi chất chứa những niềm riêng khó tả
Chở tâm tư nặng trĩu theo dòng xuôi.
Chiều biển gọi tên anh trong miền khát
Sóng thét gào mỗi lúc mạnh dần lên
Em vẫn đứng thầm nghe biển đêm hát
Khúc tình ca anh viết lần đầu tiên.
BIỂN CHỜ
Từng đêm thao thức
Biển chờ em qua
Mỹ Khê dậy sóng
Hương vị mặn mà.
Nước đập vào bờ
Trắng xóa đẩy xô
Tình ta thế đó
Chẳng hề đổi thay.
Trời càng khuya vắng
Cát trắng miên man
Đâu đây thoang thoảng
Khúc nhạc du dương.
Chạm bàn chân bước
Lối nhỏ thân quen
Tìm bao kỷ niệm
Ấu thơ hiện về.
Mênh mông biển rộng
Sóng cuồn cuộn tuôn
Trời quang gió mát
Cùng anh ngắm trăng.
SÓNG CỬA ĐẠI
Bồng bềnh con sóng biển xanh
Bình minh Cửa Đại mát lành gió lên
Ta về ghé biển đẹp xinh
Nắng vàng trải nhẹ, lung linh tuyệt vời
Thênh thang bước nhẹ bên đời
Nhìn hoa muống biển rạng ngời ánh mai
Vội chi con sóng xô hoài
Nghìn năm cũng thế, miệt mài rồi thôi
Âm ba cách một khoảng trời
Biển xanh cách một vòng đời tử sinh.
Vũ Hoàng Phương










