(Vanchuongphuongnam.vn) – Đời xa xỉ, chừng như tình cũng vội/ Anh chờ ai, ai đợi, để anh chờ…
Ảnh minh họa
Nghe bèo dạt mây trôi
Hồn cô cát bụi kinh thành…
NGUYỄN BÍNH
Lạnh ngấm màu trăng nghẹn tiếng ca
Sóng giai điệu dập dềnh xô bèo dạt
Lãng đãng mây trời trôi rách nát
Rách nát lòng chao đảo bước chân đêm
Em nén đợi chờ rung tiếng thở buồn tênh
Run rẩy lời ca hòa bao la vũ trụ
Vầng trăng ngả sắc màu đêm mất ngủ
Hàng cây nghiêng mòn mỏi cánh chim trời
Được đợi chờ, hạnh phúc đấy, em ơi
Anh ao ước được làm người em đợi
Đời xa xỉ, chừng như tình cũng vội
Anh chờ ai, ai đợi, để anh chờ…
Ký họa đêm
Đếm thời gian
trôi
nhịp đưa quả lắc
Níu thời gian
đau
đầu lưỡi thạch sùng
Đêm suy tư
đầu thuốc cháy bùng
Lửa
thắp hồng góc tối.
Mầm xuân
Gào khản giọng
biển
ầm sôi
Trời
mãi sụt sùi
Lặng yên
đất
đón nhặt lá rụng rơi về cội
Cây
cành trơ lá trụi
ủ
mầm xuân.
T.Q.N