Tác giả Hà Sáu
Môi rưng chiều cố quận
Ta chờ mai hé nhụy
nàng đợi én bay về
bầy em mong ngày Tết
hoa nắng ngập hồn quê
Thưa người qua chợ cũ
đường vắng bóng trâu con
khúc nhạc xuân bồn chồn
môi rưng chiều cố quận
Tha phương ngày lận đận
thui thủi đêm miền xa
ôm hình bóng quê nhà
chiều Ba mươi đầm ấm
Đôi chân lê vạn dặm
dài câu chuyện hàn huyên
đất chuyển mình trở dạ
trời bịn rịn vào xuân
28 Tết 2021
Nụ tình xuân
Em ướm vào ngực anh
nụ tình xuân căng mọng
vòng tay nào dang rộng
ghì hết những đam mê
Em thả vào môi anh
búp non vừa hé nhụy
ngọt mùi thơm ma mị
nhỏ từng giọt rân rân
Em rót vào trang thơ
tràn ly men ân ái
ta say hồn ngây dại
bên góc chiều…
hoàng hôn
30 Tết- 2021
Ngọt lừng câu thơ
Anh về
thái sợi gừng cay
Để nghe muối mặn
chút ngày
còn xuân
Chờ em giữa buổi
Thượng tuần
Tháng Giêng
trăng rụng
ngọt lừng câu thơ.
Mồng Bảy tháng Giêng 2021
Giọt xuân đầu mùa
Giọt xuân
ngọt nụ mai vàng
mềm môi nắng mật
mắt ngoan gió chiều
ta từ một thuở phong rêu
mời em cạn chén
cho đêm vỡ òa
Cho say
ngây ngất hồn ta
cho trời ôm đất
quyện hòa lấy nhau
cùng em mở tiệc trầu cau
loan phòng hoa chúc
bên cầu sông Ngân
Bể dâu
một kiếp phong trần
duyên lành bến đỗ
dừng chân cuối ngày
nồng nàn hương vị men cay
giọt xuân e ấp trong tay
đầu mùa.
Mồng Chín tháng Giêng 2021
H.S