Nguyễn Tấn On – Chùm thơ dự thi qua vòng sơ khảo

290

Đi hay về theo từng mùa gió/ Mùi hoa quấn quýt mãi trong nhau…

Nhà thơ Nguyễn Tấn On

Lấm lem mùi nhớ

Khi sân nhà nở hoa vạn thọ
Là trong ta vọng tiếng còi tàu
Đi hay về theo từng mùa gió
Mùi hoa quấn quýt mãi trong nhau

Khi sân nhà nở hoa vạn thọ
Là đàn chim phiêu bạc trở về
Là hạnh phúc – sẻ chia, gia đình – tộc họ
Là tiếng reo vui – đoàn tụ – tình quê

Khi mùa xuân thơm trong từng ngọn lá
Tiếng rộn ràng của làng xóm thân quen
Chút lạ lẫm, chào nhau, rồi – òa vỡ
Những tay ôm, rơi nước mắt – mừng

Đứa bé lấm lem màu hoa vạn thọ
Lẫm đẫm vui, bươm bướm chập chờn bay
Miệng nhỏ, xinh xinh, bập bẹ – gọi
Tiếng Ba đầu đời, từ tháng giêng qua

Mẹ già còng lưng nhìn ra ngõ nắng
Vẫn còn thơm mùi nhang khói ông bà
Cây vạn thọ đang trong thời nở rộ
Gió tháng giêng bịn rịn buổi chia xa

Rời quê nhà, đi vào thành phố
Vẫn mang theo nỗi nhớ một loài hoa
Mùi của hoa không lẫn vào đâu được
Dù áo cơm, lận đận phải bôn ba

 

Xuống phố cùng em

Hôm nay – xuống phố cùng em
Nghe con chim hót bên thềm nắng mai
Xem chừng vài đóa hoa phai
Vẫn còn hương của năm dài kết tinh

Đầu năm trong cuộc mưu sinh
Phố xôn xao tiếng, dưới bình minh xanh
Rộn ràng vui, một bức tranh
Nguời phu quét rác dỗ dành cỏ hoa

Mùa xuân vừa mới đi qua
Vẫn thơm áo mới, bài ca xuân về
Người đi tìm việc rời quê
Lên đây với phố bộn bề lo toan

Đến trường các em – bé ngoan
Thơ ngây đi học, nắng choàng vai thương
Bà lão còng lưng – sang đường
Vội vàng cho mấy, cũng nhường nhịn nhau

Sum vầy tiếng hát mùa xuân

Ngồi viết lời xuân gửi theo gió
Tết năm nay con chẳng được về
Ở lại phố – cùng khu nhà trọ
Tết tăng ca thêm tiền gửi mẹ quê
Con nhớ nhà
Theo từng cánh hoa

Người nông dân chở quê lên phố
Cuộc bán, mua trang điểm mùa xuân
Hoa lặng yên rực lên trong nắng
Mồ hôi ròng ròng ướt đẫm gian truân
Nhớ quây quần
Tiếng hát mùa xuân

Cây lá khát khao theo từng thời vụ
Thất bát ở quê, ế ẩm phố phường
Sắp giao thừa vui buồn chia sẻ
Với bao nhân nghĩa nồng nàn yêu thương
Bữa cơm cuối năm
Sợi khói vươn vươn

Ấm áp gia đình, sum vầy hạnh phúc
Nồi bánh chưng – thơm ngát, tiếng cười
Dù thế nào mùa xuân vẫn đến
Trên quê hương, đất nước Việt Nam
Bao nỗi niềm
Rớt lại sau xuân

Sài Gòn – mưa tháng chạp

Gặp em hôm ấy Sài gòn mưa
Anh thì lạnh, em lại co ro
Bên cái mẹt đựng đầy bánh nổ
Mưa tháng chạp ướt choàng lên phố
Sài gòn bao năm chưa có – bao giờ
Bánh nổ từ miền trung gửi vô
Em bán kiếm chút tiền xe cộ
Để về quê ăn tết với gia đình

Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh
Quàng vai em cầm tay cho ấm
Ta đi – tên những con đường chưa quen
Mỗi con người với tấm lòng nhân nghĩa
Đất Phương Nam hào kiệt lắm bao dung
Chợ Bến Thành bên hiên mưa tạt
Ông già ngồi nặn Tò he không buồn
Nhà hát lớn vang vang lời hát
Chạm vào mưa ướt tiếng chuông
Ướt cả cô bé với hai bím tóc
Dỗi hờn dưới hàng cây – dễ thương
Kìa – người lính chắc là hết phép
Vội vã trong mưa cho kịp chuyến tàu
Bịn rịn tiễn đưa về đảo xa – súng thép
Tết xa nhà cùng đồng đội – biên cương

Sài gòn với cơn mưa tháng chạp
Ta gặp nhau tình cờ – đồng hương
Chia tay em, tôi ngược lên phố núi
Em xuôi về xứ Quảng lòng vấn vương

Đôi mắt tháng giêng

Đôi mắt không tròn nhưng đẹp
Hút hồn – ngời cả tháng giêng
Trên cao cửa sổ vừa khép
Thoáng qua nụ cười tròn duyên

Nhón chân nhìn hoa qua lá
Hương thơm buông xuống chồi xanh
Gió về từ đâu – êm ả
Mà nghe trời đất trong lành

Mắt nhỏ – sao đầy sức mạnh
Giữ chân người ở lại đây
Mùa giêng cây mọc thêm nhánh
Líu lo chim hót – gọi bầy

Đôi mắt trời xanh khắp phố
Nghiêng nghiêng hàng cây bên đường
Tình yêu từ đôi mắt chớp
Long lanh đọng thành – giọt sương

N.T.O

Nguồn VCTPHCM