Nguyễn Thanh và chùm thơ Công cha

21

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

CÔNG CHA

(Nhân ngày của Cha:15/6/2025)

Cha người nghĩa nặng tấm lòng son

Sức khỏe dần hao đã cạn mòn

Nhã nhặn tâm ngời luôn bảo Cháu

Âm thầm đạo sáng mãi dìu Con

Tìm trao ngữ thiện hồng nhân tỏ

Dạy chỉ tình chân vững đức tròn

Chuyển áo nhường cơm đời tuyệt mỹ

Ơn này sánh biển tựa bằng non.

 

CẢM XÚC HÈ QUA

(NĐT – Ltvt, Ntvv)

Những dịp hè qua chuyển nắng vàng

Chim về nhảy múa đẹp trời quang

Nhiều khi vẫn gợi ngày lên lớp

Lắm bữa còn mơ cảnh hẹn nàng

Phượng vĩ tưng bừng say gió trải

Ve sầu khắc khoải gọi mùa sang

Đầy vơi kỉ niệm trào dâng mãi

Cảm xúc trường xưa đã rộn ràng.

 

VƯƠNG VẤN MÙA THI

Nắng trải đầy rực rỡ sắc vàng tươi

Hè đã đến trong người xao xuyến lạ

Hương ngào ngạt Phượng hồng lay cánh thả

Trút tâm tư nghiêng ngã trước sân trường

 

Mới buổi nào kỉ niệm hãy còn vương

Trang sách vở má hường trao thuở ấy

Bằng lăng tím vươn mình khoe lộng lẫy

Cảnh chia li bỗng thấy dạ u buồn

 

Tháng năm về dào dạt kí ức tuôn

Lòng nhung nhớ khởi nguồn bao tâm sự

Trường lớp cũ in hằn trong quá khứ 

Để bây giờ lưỡng lự trí đầy vơi

 

Ghế đá xưa ghi dấu nhỏ to lời

Còn phảng phất câu thề nơi điểm hẹn

Dòng lưu bút mực xanh từng vun vén

Thoáng trộm nhìn e thẹn lúc gửi trao

 

Tiếng ve ngân cảm xúc mãi dâng trào

Thương nắng đỏ ước ao mùa thi ấy

Dù đã lớn tim hồng bừng thức dậy

Cảnh ngày xưa hiển hiện thấy quay về

 

Những cánh diều bay bổng vút triền đê

Lời sáo thổi nghĩ về câu ví dặm

Thuyền xuôi ngược ai hò nghe say đắm

Chạm tâm hồn sâu thẳm nỗi khát khao…!

 

HẠ MÃI CÒN VƯƠNG

(Ngũ ngôn vần Lưng)

Hạ viền lửa sắc vàng

Chim rền vang hót nhảy

Ve sầu láy nỉ non

Điệp khúc còn vương đọng

 

Ngập khoảng trống trường xưa

Phượng như vừa thắm đỏ

Đùa giỡn gió miên man

Khơi muôn vàn ngỏ ý

 

Người tri kỷ buổi nao

Ngày xanh dào dạt nhớ

Lời trao thuở học sinh

Đầy nghĩa tình vương vấn

 

Ký ức vẫn trong tôi

Vời xa rồi kỉ niệm

Mãi tìm kiếm ước ao

Chợt dâng trào khát vọng

 

Bởi cuộc sống vần xoay

Để tháng ngày li biệt

Bỗng thắm thiết câu hò

Lời nhỏ to ngày ấy

 

Nghe khơi dậy tấc lòng

Đầy nhớ mong chìm nổi

Chiều sa vội chuyển hồng

Gợi mênh mông cảnh trí..!

 

VUI CẢNH NHÀ NÔNG

(Bát láy – NĐT – Ltvt,Ntvv)

Hè qua đẹp đẽ lúa ươm vàng

Rộn rã trên đồng nổi tiếng vang

Máy vẫy vùng quay gần chuyển ruộng

Người mê mải bước vội lên hàng

Bao ngày dưỡng hạt âm thầm gắng

Những dịp khai bờ vất vả mang

Thỏa chí bà con lòng rạng rỡ

Cầu nhanh trúng vụ hả hê làng.

N.T