Nguyễn Trọng Hoàn như là đi biển

676

03.3.2018-22:45

NHƯ LÀ ĐI BIỂN

 

Nào ngỡ gì đâu gió to sóng cả
Quen rồi

 

Ai muốn đi biển một mình trừ khi bất đắc dĩ phải lấy nỗi niềm làm mồi câu 
Giữa chủ yếu cá à ơi lởn vởn

 

Sóng gió nhuộm thì da đen sạm
Đôi khi không cần èo uột phù hoa
Biển thâm trầm dào dạt tráng ca
Những chiếc phao chập chờn ám ảnh

 

Quen rồi rủi may ấm lạnh
Nhìn gió đoán hướng mặt trời
Nhìn mây biết trò chơi thời tiết

 

Ngày bận bịu gì cũng trôi mải miết
Đêm chòng chành ốc đảo bốn bề mênh mông

 

Đi biển một mình lúc tưởng có lại không
Lưới lấp lánh những riêng tư thanh sạch
Đôi khi thấy cá mà không bắt…

 

 

UK NHIỆT ĐỚI

 

Và đêm nay sông Thames sẽ nói gì
Về ngày mai chân mềm đá cứng
Về những mờ rêu ngất ngư đá dựng
Về những con đường mê đắm vời xa

 

Cổ kính Buckingham cung điện níu ngày qua
Hương phảng phất thời gian lặng sáng
Lá phong reo gió vô tình lỗi mạng
Kí ức mơ hồ man mác phồn hoa

 

Kí ức giao mùa thảng thốt rời ga
Tàu năm ấy hình như không chạy nữa
Cái thiếu thì đầy cái thừa thì một nửa
Nhánh thường xuân cũng trầm mặc Big Ben

 

Trở lại bao lần London lạ mà quen…

Nhà thơ Nguyễn Trọng Hoàn

 

 

MỘT MÌNH

 

Mải nghe thăm thẳm lá vàng
Tiếng chim le lói ngọn bàng bỏ đi

 

Rã rời phố cúc hoạ mi
Sen vừa tỉnh giấc cỏ thi gió lùa

 

Đường quen kí ức bỏ bùa
Se se lòng cũng giao mùa 
Với xa…

 

 

THỜI TIẾT

 

Giông bão lật xoay ẩn dụ mặt trời
Những con chữ lô xô thể chân không domino phiêu dạt
Những khoảng trống cũng trở nên đỡ nhạt
Những kí tự buồn líu ríu dựa vào nhau

 

Pop-art hay Rock-art dễ phân biệt được đâu!
Phiên bản nhớ thấp thỏm chờ lên sóng
Lặng lẽ những Sơn Đòong đam mê đồng vọng
Mạo hiểm xương rồng sa mạc những nốt nhấn kì quan

 

Ẩn náu trong ánh nhìn bay lượn phía sau toan
Nét vẽ dùng dằng cảm xúc và lí trí
Kí ức hiển minh mờ nhoè mộng mị
Bố cục tưởng chừng không thấy nét cọ buông…

 

NGUYỄN TRỌNG HOÀN

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Nguyễn Đăng Khương đỉnh hy vọng

>> Doãn Minh Trịnh chạm vào cõi lòng mê mải

>> Đặng Tường Vy xuân lồng trong xuân

>> Phạm Công Trứ tình quê đượm với chén trà

>> Phạm Sỹ Sáu & Pháo dậy phố xuân

>> Thành Chung thế chữ nằm ngang

>> Bùi Sim Sim bỗng dưng có một ngày rất trẻ

>> Ngô Kim Đỉnh lại về với sông

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…